Liverpool lại gây thất vọng

28/01/2010 00:59 GMT+7

Hầu hết những dự đoán trước trận đấu đều cho rằng khoảng cách 1 điểm giữa Liverpool và Tottenham tại giải Ngoại hạng Anh sẽ được duy trì sau vòng 23, nhưng cuối cùng "Đoàn quân đỏ" lại khiến cho các cổ động viên (CĐV) của họ thất vọng thêm một lần nữa bằng trận hòa không bàn thắng trên sân Molineux của Wolverhampton diễn ra vào rạng sáng qua.

Nỗi thất vọng hằn lên gương mặt đội trưởng Gerrard của Liverpool - Ảnh: Reuters

Hầu hết những dự đoán trước trận đấu đều cho rằng khoảng cách 1 điểm giữa Liverpool và Tottenham tại giải Ngoại hạng Anh sẽ được duy trì sau vòng 23, nhưng cuối cùng "Đoàn quân đỏ" lại khiến cho các cổ động viên (CĐV) của họ thất vọng thêm một lần nữa bằng trận hòa không bàn thắng trên sân Molineux của Wolverhampton diễn ra vào rạng sáng qua.

Đội trưởng Gerrard đã kịp bình phục chấn thương để góp mặt trong trận đấu này và đây cũng là lần đầu tiên tân binh Maxi được chơi trọn 90 phút, nhưng Liverpool chẳng những không mạnh hơn so với đội hình đã đánh bại Tottenham 2-0 cách đây 1 tuần mà còn bất lực trong việc phá vỡ phòng tuyến của Wolves. Trong suốt trận đấu, Liverpool chỉ có được 6 cú dứt điểm với duy nhất một lần bóng đi đúng hướng khung thành đối phương (Riera, phút 48) nhưng không thắng được thủ môn Hahnemann.   

Việc Gerrard chưa lấy lại được phong độ vốn có là một trong những nguyên nhân khiến Liverpool không thể giành được chiến thắng, nhưng nếu xét sâu xa hơn thì sự thiếu chính xác trong những đường chuyền cuối cùng mới là điều đáng bàn. Hầu hết những cơ hội tạo ra trước khung thành của Liverpool đều sai địa chỉ hoặc thiếu chính xác khiến cho người nhận bóng luôn gặp rất nhiều khó khăn trong việc thực hiện cú dứt điểm.

Trận hòa này đã khiến Liverpool bị Tottenham nới rộng khoảng cách lên thành 3 điểm do cùng thời điểm đó, đội quân của HLV Redknapp đánh bại Fulham 2-0 nhờ hai pha lập công của Crouch (27') và Bentley (60'). Tottenham vẫn vững vàng ở vị trí thứ tư còn Portsmouth tiếp tục chôn chân ở vị trí cuối bảng sau trận hòa 1-1 trên sân nhà trước West Ham. Nhưng điều đáng nói nhất là HLV Coyle đã đẩy đội bóng cũ của ông là Burnley xuống khu vực nguy hiểm khi giúp đội bóng mới Bolton kiếm được cả 3 điểm (1-0) trong cuộc đối đầu với chính đối thủ này.     

Trần Tôn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.