Liverpool mỏi gối

23/04/2010 23:26 GMT+7

Liverpool đã không tạo được lợi thế khi thất thủ trên sân Atletico Madrid 0-1 ở trận lượt đi bán kết Europa League vào rạng sáng qua. Việc thiếu vắng tiền đạo chủ lực F.Torres và phải di chuyển chặng đường 2.000 km đến Madrid đã ảnh hưởng nhiều đến phong độ của đội bóng HLV R.Benitez.

Liverpool (trái) không tạo được lợi thế trước trận lượt về - Ảnh: AFP

Liverpool đã không tạo được lợi thế khi thất thủ trên sân Atletico Madrid 0-1 ở trận lượt đi bán kết Europa League vào rạng sáng qua. Việc thiếu vắng tiền đạo chủ lực F.Torres và phải di chuyển chặng đường 2.000 km đến Madrid đã ảnh hưởng nhiều đến phong độ của đội bóng HLV R.Benitez.

Bởi vậy suốt trận đấu, Liverpool chơi khá bế tắc và không có pha dứt điểm nào trúng đích. Dù HLV Benitez lần lượt đưa D.Ngog và R.Babel vào sân, nhưng 2 tiền đạo này cũng không thể nào khỏa lấp được vị trí mà Torres để lại. Ông Benitez thừa nhận: “Các cầu thủ của tôi không có được phong độ tốt nhất do phải di chuyển qua một chặng đường dài. Dù sao cơ hội đi tiếp vẫn nằm trong tay chúng tôi ở trận lượt về trên sân nhà”.

Trong khi đó, Atletico Madrid chơi tưng bừng và nếu không nhờ tài nghệ của thủ môn P.Reina thì Liverpool chưa chắc ra về chỉ với 1 bàn thua (Forlan ghi ở phút thứ 9). Dẫu sao, người hâm mộ Liverpool vẫn hy vọng đội bóng của mình sẽ chơi thăng hoa ở trận lượt về, như họ đã từng làm trước Benfica ở tứ kết (Liverpool thắng Benfica 4-1 ở trận lượt về trên sân Anfield).

Trái ngược với Liverpool, Fulham có được lợi thế lớn khi cầm chân Hamburg 0 - 0 ngay trên đất Đức. Hy vọng thay đổi lịch sử của Fulham đang tràn trề nếu họ tiếp tục giữ được phong độ tốt ở trận lượt về trên sân nhà Craven Cottage vào giữa tuần sau.

Nguyên Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.