Mắc cạn vào phút chót

14/01/2010 09:11 GMT+7

Villarreal không có ý buông mặt trận Cúp nhà vua. Đó là lý do vì sao HLV Valverde đã tung ra sân đội hình mạnh nhất trong trận về với Celta Vigo tại vòng 1/8. Với lợi thế hòa 1-1 trong trận lượt đi, “Tàu ngầm vàng” Villarreal chỉ cần thủ hòa không bàn thắng trong trận lượt về là đi tiếp.

Villarreal chia tay sớm với Cúp nhà vua

Villarreal không có ý buông mặt trận Cúp nhà vua. Đó là lý do vì sao HLV Valverde đã tung ra sân đội hình mạnh nhất trong trận về với Celta Vigo tại vòng 1/8. Với lợi thế hòa 1-1 trong trận lượt đi, “Tàu ngầm vàng” Villarreal chỉ cần thủ hòa không bàn thắng trong trận lượt về là đi tiếp.

Mọi thứ diễn ra theo đúng tính toán của HLV Valverde trong 90 phút chính thức. Nhưng đến phút 91, Celta Vigo đã làm đảo lộn mọi thứ khi họ được hưởng phạt đền và Roberto Trashorras đã ghi bàn đưa Celta vào tứ kết.

HLV Valverde không bình luận nhiều về việc đội bóng của ông bị phạt đền trong tình huống nhạy cảm: “Dù đó là phạt đền hay không, chúng tôi cũng đã bị loại”. Giờ Villarreal phải nhanh chóng “tiêu hóa” thất bại để tập trung cho Liga và Europa League.

N.M

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.