Man.City gặp M.U ở bán kết

14/03/2011 23:21 GMT+7

Lá thăm may rủi đã đưa 2 kình địch cùng thành phố Manchester gặp nhau lần nữa ở mùa này. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1926 Man.City và M.U mới chạm trán nhau ở vòng bán kết FA Cup. Riêng Man.City, đây còn là lần đầu tiên họ vào đến bán kết một giải đấu lớn kể từ năm 1981.

Lá thăm may rủi đã đưa 2 kình địch cùng thành phố Manchester gặp nhau lần nữa ở mùa này. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1926 Man.City và M.U mới chạm trán nhau ở vòng bán kết FA Cup. Riêng Man.City, đây còn là lần đầu tiên họ vào đến bán kết một giải đấu lớn kể từ năm 1981.

Tuy nhiên để có được điều này, “Man xanh” đã trải qua một trận tứ kết đầy vất vả trước đội hạng dưới Reading với chiến thắng sít sao 1-0 nhờ bàn thắng duy nhất của hậu vệ Richards ghi ở phút 74. HLV Roberto Mancini phân trần: “Rõ ràng, chúng tôi vừa thi đấu xong trận gặp Dynamo Kiev (thua 0-2) tại Ukraine ở Europa League cách đây chỉ 3 ngày, và rồi quay về nước thi đấu tiếp trận này nên còn khá mệt mỏi, do đó không thể hiện hết sức mạnh. Nhưng gặp M.U lần này sẽ khác. Ở mùa này, chúng tôi gặp M.U 2 lượt ở giải Ngoại hạng Anh, một hòa (0-0 trên sân nhà) và một thua (1-2 trên sân khách). Sắp tới đây, 2 đội sẽ thi đấu trên sân Wembley, khi đó không ai có được lợi thế sân nhà, và tôi tin Man.City bây giờ đã đủ lớn mạnh để hạ M.U”.


Richards (giữa) cứu nguy cho Man.City - Ảnh: Reuters 

Trong khi đó, đón nhận tin gặp “gã hàng xóm” ồn ào, HLV Alex Ferguson của M.U chẳng mấy vui vẻ, vì như ông từng thừa nhận: “Những trận đấu với Man.City giờ đây càng khó khăn hơn. Họ đã có sự đầu tư mạnh mẽ về lực lượng, và không thể phủ nhận đội bóng đó đã thay da đổi thịt đáng kể so với trước đây”. Cặp bán kết còn lại: Stoke City lần đầu tiên kể từ năm 1972 mới vào đến bán kết (thắng West Ham 2-1) sẽ gặp Bolton vào ngày 17.4. Trận Man.City - M.U sẽ đá trước đó vào 16.4.

G.Lao

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.