Man.City vào chung kết FA Cup

18/04/2011 00:27 GMT+7

“Man xanh” đã có mặt ở trận chung kết một giải đấu lớn lần đầu tiên trong vòng 30 năm qua sau khi bất ngờ quật ngã đối thủ cùng thành phố M.U 1-0 trên sân Wembley tối thứ bảy, rạng sáng chủ nhật 17.4 (theo giờ VN), với bàn thắng duy nhất do tiền vệ Yaya Toure ghi phút 52.

“Man xanh” đã có mặt ở trận chung kết một giải đấu lớn lần đầu tiên trong vòng 30 năm qua sau khi bất ngờ quật ngã đối thủ cùng thành phố M.U 1-0 trên sân Wembley tối thứ bảy, rạng sáng chủ nhật 17.4 (theo giờ VN), với bàn thắng duy nhất do tiền vệ Yaya Toure ghi phút 52.


Các cầu thủ M.U cự cãi với phía Man.City sau trận đấu, không màng đến sự can ngăn của HLV Mancini - Ảnh: AFP

Thành quả này như cơn mưa rào giúp CĐV Man.City mát lòng mát dạ sau bao nhiêu năm dài phải nín nhịn trước sự dè bỉu không thương xót của “một nửa đỏ” thành phố Manchester. Giờ đây, “một nửa xanh” của thành phố Manchester đã có thể ồn ào được rồi. Hơn nữa, vị ngọt chiến thắng còn đậm đà hơn vì chính tay Man.City đã kết liễu giấc mơ tái lập kỳ tích ăn ba của M.U như ở mùa giải 1999. Không biết có phải “nóng mũi” vì điều này hay không mà khi kết thúc trận đấu, lúc tiền đạo Balotelli của Man.City ăn mừng có ý khiêu khích CĐV M.U, lập tức các cầu thủ của “Quỷ đỏ” như Anderson, Ferdinand... lao vào đòi hành hung. Giữa hai bên sau đó đã có nhiều va chạm xô đẩy, HLV Mancini và vị trợ lý David Platt xen vào can ngăn cũng bị Ferdinand dùng nhiều lời lẽ khó nghe khích bác. Chắc chắn FA (Hiệp hội Bóng đá Anh) sắp tới sẽ có hình thức xử phạt.

Chẳng rõ HLV Ferguson có quá chủ quan hay không mà đã không đăng ký tiền vệ kỳ cựu đang đạt phong độ cao là Ryan Giggs ở trận này, khiến hàng tiền vệ M.U trong nhiều thời điểm đã phải bế tắc hoàn toàn. Như ở đầu hiệp 2, khi Man.City đẩy nhanh tốc độ kiểm soát khu vực giữa sân đã làm cho phía M.U lúng túng, đó cũng là lúc Yaya Toure tận dụng sai lầm của Carrick để ghi bàn mở tỷ số, ấn định cục diện trận đấu. Sau đó, mọi nỗ lực của M.U đều không thành, và họ còn phải chơi thiếu người sau khi tiền vệ kỳ cựu Paul Scholes bị thẻ đỏ rời sân.

Giang Lao

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.