Messi đã biết hy sinh

19/06/2010 22:29 GMT+7

Xem 2 trận đấu giữa Argentina với Nigeria và Hàn Quốc, tôi cảm nhận được hình ảnh khác nhau về con người của ngôi sao bóng đá Lionel Messi. Nếu trận đầu tiên, Messi ít chịu phối hợp, thường xuyên dẫn và sút bóng như để thể hiện đẳng cấp cá nhân và muốn ghi được bàn thắng để vinh danh tên tuổi bản thân, thì trận thắng Hàn Quốc lại là hình ảnh của một Messi khác. Anh di chuyển rộng hơn, chịu phối hợp với đồng đội hơn và dù không ghi bàn nhưng các bàn thắng của Argentina đều có dấu giày của Messi.

Xem 2 trận đấu giữa Argentina với Nigeria và Hàn Quốc, tôi cảm nhận được hình ảnh khác nhau về con người của ngôi sao bóng đá Lionel Messi. Nếu trận đầu tiên, Messi ít chịu phối hợp, thường xuyên dẫn và sút bóng như để thể hiện đẳng cấp cá nhân và muốn ghi được bàn thắng để vinh danh tên tuổi bản thân, thì trận thắng Hàn Quốc lại là hình ảnh của một Messi khác. Anh di chuyển rộng hơn, chịu phối hợp với đồng đội hơn và dù không ghi bàn nhưng các bàn thắng của Argentina đều có dấu giày của Messi.

Từ đó tôi thấy Messi đã biết hy sinh lợi ích cá nhân của mình để đá vì đồng đội. Ai cũng biết một ngôi sao bao giờ cũng muốn chứng tỏ mình dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Nhưng bóng đá là môn chơi tập thể, cá nhân có nổi bật cách mấy cũng phải vì thành công của toàn đội. Tôi rất mừng vì Messi - thần tượng của mình - đã chơi rất nổi bật trong trận thắng Hàn Quốc, mang lại hiệu quả cho đội Argentina, qua đó hình ảnh của anh vẫn rực rỡ trong lòng người hâm mộ.

Lê Toàn Thắng
(Phòng Giáo dục Cao Lãnh, Đồng Tháp)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.