Milan buồn thảm

04/10/2011 01:08 GMT+7

Sau khi Inter thảm bại trước Napoli (0-3) thì chỉ đúng một ngày sau đó, người Milan lại phải chứng kiến AC Milan gục ngã trước Juventus (0-2).

Sau khi Inter thảm bại trước Napoli (0-3) thì chỉ đúng một ngày sau đó, người Milan lại phải chứng kiến AC Milan gục ngã trước Juventus (0-2).

Nổi tiếng là kinh đô thời trang của thế giới nhưng vào cuối tuần qua, chẳng có một nhà thiết kế thời trang nào của Milan may cho hai đội bóng lừng danh ở thành phố này những bộ trang phục ra hồn. Inter thì quá rách rưới ngay trên sàn diễn San Siro còn AC Milan cũng chẳng lành lặn trong show diễn tại Turin.   

Điểm chung trên hai sàn diễn đó là cả Inter lẫn AC Milan đều bại trận trước những đối thủ đang thách thức quyền lực của họ ở Serie A mà không ghi nổi một bàn thắng nào.

Thế nhưng, tỷ số thua 0-2 đã là quá may mắn cho Milan khi hàng phòng ngự của họ để lộ ra quá nhiều khoảng trống cho đối phương khai thác. Không hiểu các hậu vệ Milan phòng thủ kiểu gì mà lại để cho 2 cầu thủ Juventus “múa” bật tường trong khu vực 16m50, trước khi Marchisio hạ gục Abbiati ở phút 87. Và cũng không thể hiểu nổi thủ môn này bắt bóng kiểu gì mà lại để cho quả bóng chui qua giữa 2 chân sau cú vô-lê không quá mạnh từ ngoài khu vực 16m50 cũng của Marchisio ở phút bù giờ thứ ba.      

Trần Tôn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.