Milner giúp thầy phá “dớp” tháng 3

18/03/2010 09:09 GMT+7

HLV Martin O’Neill cuối cùng cũng đã chấm dứt được cái “dớp” không thắng trận nào vào tháng 3 trong suốt gần 4 năm dẫn dắt Aston Villa, bằng trận thắng 2-1 trước Wigan. Tiền vệ James Milner đã giúp Aston Villa báo thù thành công thất bại 0-2 vào đầu mùa bằng cú sút xa ở phút 63. Trước đó, Gary Cadwell đã gỡ hòa cho đội chủ nhà chỉ 2 phút sau khi James McCarthy “đốt lưới nhà” ở phút 25.

Milner (phải) tiếp tục là người hùng của Aston Villa - Ảnh: Reuters

HLV Martin O’Neill cuối cùng cũng đã chấm dứt được cái “dớp” không thắng trận nào vào tháng 3 trong suốt gần 4 năm dẫn dắt Aston Villa, bằng trận thắng 2-1 trước Wigan. Tiền vệ James Milner đã giúp Aston Villa báo thù thành công thất bại 0-2 vào đầu mùa bằng cú sút xa ở phút 63. Trước đó, Gary Cadwell đã gỡ hòa cho đội chủ nhà chỉ 2 phút sau khi James McCarthy “đốt lưới nhà” ở phút 25.

Đây cũng là một trận đấu thú vị dành cho HLV tuyển Anh Fabio Capello bởi 2 tiền vệ thuận chân phải James Milner và Ashley Young đều tỏa sáng giúp Aston Villa thực hiện được điều mà Liverpool thất bại cách đây hơn 1 tuần, giành 3 điểm trên sân D.W. Với bàn thắng thứ 10 trong mùa, Milner chứng tỏ anh đủ khả năng đảm nhiệm vị trí tiền vệ cánh phải của tuyển Anh trong bối cảnh Beckham phải chia tay World Cup 2010 còn Aaron Lennon cũng đang chấn thương.

Trận thắng này giúp Aston Villa kéo dài chuỗi bất bại ở Premier League trong năm 2010. Họ hiện cách đội xếp thứ 4 Tottenham 3 điểm và còn 1 trận chưa đấu trong tay. Cơ hội giành suất dự Champions League vẫn mở rộng trước mắt thầy trò HLV O’Neill. “Milner không chỉ sẵn sàng cho việc tham dự Champions League. Nếu không gặp chấn thương, không có lý do gì cậu ấy không thể góp mặt ở tuyển Anh ở World Cup”, O’Neill phát biểu.

Không chỉ ghi bàn ấn định chiến thắng, Milner còn đóng vai trò nhạc trưởng cho Aston Villa với lối xử lý bóng nhanh lẹ và những đường chuyền quyết đoán. Đặc biệt, Milner còn có khả năng đá tiền vệ trung tâm, vị trí mà anh hoàn thành xuất sắc trong trận đấu rạng sáng qua.

S.D

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.