Monaco thắng nghẹt thở

26/03/2010 10:14 GMT+7

Năm nay Ligue 1 trở nên cực kỳ hấp dẫn với cuộc đua giành ngôi vô địch của những 6 đội gồm Bordeaux, Montpellier, Auxerre, Marseille, Lyon và Lille. Tuy nhiên, các đội bóng ở chiếu dưới như Monaco, Sochaux, Lens và St.Etienne chứng tỏ mình chẳng thua chị kém em bằng việc mang đến sự lôi cuốn cho Cúp nước Pháp.

Năm nay Ligue 1 trở nên cực kỳ hấp dẫn với cuộc đua giành ngôi vô địch của những 6 đội gồm Bordeaux, Montpellier, Auxerre, Marseille, Lyon và Lille. Tuy nhiên, các đội bóng ở chiếu dưới như Monaco, Sochaux, Lens và St.Etienne chứng tỏ mình chẳng thua chị kém em bằng việc mang đến sự lôi cuốn cho Cúp nước Pháp.

Tại trận tứ kết diễn ra rạng sáng qua, Monaco đã có cuộc rượt đuổi tỷ số ngoạn mục với Sochaux để giành chiến thắng chung cuộc 4-3. Trước khi gặp nhau, Monaco và Sochaux đều ghi được rất ít bàn thắng. Song những nghi ngờ về năng lực ghi bàn của hai đội bị đập tan khi họ cống hiến cho khán giả một trận cầu có đến 7 bàn thắng. Kịch tính đến ở phút bù giờ cuối cùng khi cầu thủ vào sân thay người Juan Pablo Pino ghi bàn cân bằng tỷ số 3-3 cho Monaco để kéo dài trận đấu sang hiệp phụ. Cũng chính Pino là người kiến tạo để Moussa Maazou ghi bàn ấn định chiến thắng cho Monaco ở phút thứ 4 của hiệp phụ thứ nhất.

Ở trận còn lại, Lens lội ngược dòng thành công với 3 bàn thắng do công của Eduardo, Alaeddine Yahia, Sebastien Roudet sau cơn choáng do bàn mở tỷ số ở giây thứ 40 của Kevin Mirallas cho St.Etienne. Thắng 3-1, Lens vào chơi bán kết cùng với PSG, Monaco và đội bóng hạng tư Quevilly. Buổi bốc thăm phân cặp bán kết sẽ diễn ra vào Chủ nhật tới.

S.D

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.