Mong có nhiều trận hay

22/06/2012 03:31 GMT+7

Đến mùa Euro hay World Cup tôi luôn là khách hàng quen thuộc quầy báo của bà lão trên 70 tuổi gần chợ huyện.

Đến mùa Euro hay World Cup tôi luôn là khách hàng quen thuộc quầy báo của bà lão trên 70 tuổi gần chợ huyện.

Bà góa chồng từ năm 40 tuổi, mưu sinh vất vả để nuôi người con trai bị thiểu năng trí tuệ từ nhỏ. Bà tâm sự: “Đêm nào có trận hay sáng ra báo bán chạy, bữa ăn tươm tất, ngược lại gặp trời mưa hay trận đấu dở, báo ế, chiều cầm chén cơm lên nhìn mà ứa nước mắt”.  “Vậy hôm nào báo ế bà bán hết cho con vì con cũng cần cắt phiếu tham gia dự đoán. Hai bên đều có lợi”, tôi gợi ý. Bà mừng rỡ:  “Nếu ai cũng có ý như cậu thì tôi đỡ biết mấy”.

Mùa Euro này, sau trận Tây Ban Nha - Ý, sáng sớm tôi nhanh chân đi mua báo. Sạp báo đóng cửa. Người hàng xóm cho hay: Hồi tối bà bị tai biến đang cấp cứu ở bệnh viện. Tôi vội vã vào thăm. Bà nằm thiêm thiếp trên giường bệnh, miệng méo xệch. Một lúc sau đôi mắt từ từ mở ra. Nhìn thấy tôi bà mấp máy cố gắng phát lên từng chữ:  “Trận... hồi... tối... hay... không cậu?”. Nén xúc động, tôi gật đầu. Bà mỉm cười nhìn tôi rồi từ từ khép mắt lại. Đôi mắt tôi bỗng cay xè khi chợt thấy người con trai của bà đang ngồi ngủ say bên giường bệnh.

Lê Quang Huy
(Giáo viên Trường THCS Trừ Văn Thố, H.Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.