Montpellier lần đầu đăng quang Ligue 1

21/05/2012 06:34 GMT+7

(TNO) Montpellier đã giành được danh hiệu vô địch Pháp lần đầu tiên sau khi đánh bại Auxerre 2-1 trong một trận đấu hỗn loạn khiến những nỗ lực của PSG trên sân Lorient trở nên vô nghĩa ở vòng đấu cuối cùng Ligue 1 mùa giải 2011-2012.

(TNO) Montpellier đã giành được danh hiệu vô địch Pháp lần đầu tiên sau khi đánh bại Auxerre 2-1 trong một trận đấu hỗn loạn khiến những nỗ lực của PSG trên sân Lorient trở nên vô nghĩa ở vòng đấu cuối cùng Ligue 1 diễn ra rạng sáng nay (21.5, theo giờ VN).

>> Ancelotti khởi đầu suôn sẻ cùng PSG
>> Atletico Madrid, PSG và Genoa đồng loạt sa thải HLV
>> PSG đón Giáng sinh an lành

CĐV Auxerre gây náo loạn trong trận đấu với Montpellier
Cảnh sát chống bạo động đã phải vào cuộc - Ảnh: AFP

Chân sút John Utaka trở thành người thành người hùng khi lập cú đúp để giúp Montpellier giữ khoảng cách 3 điểm với PSG (82 so với 79). Trước khi Utaka lập công, lần lượt Pastore (phút 61) và Motta (phút 75) gây áp lực cho Montpellier với hai pha lập công đưa PSG dẫn 2-1.

Trên sân Auxerre (đội đã rớt hạng trước vòng cuối), trận đấu liên tục bị gián đoạn do người hâm mộ ném pháo sáng xuống sân, kể từ khi sau pha gỡ hòa của Utaka ở phút 32. Cảnh sát chống bạo động buộc phải vào cuộc để trấn áp sự hung hăng của người hâm mộ Auxerre.

“Chúng tôi là nhà vô địch Pháp”, “Vua phá lưới” Ligue 1 năm nay là Oliver Giroud hét lên vì sung sướng trong sự hò reo của người hâm mộ nhà. Trong khi đó, Chủ tịch Louis Nicollin và HLV Rene Girard tỏ ra phấn khích khi được các cầu thủ tung hứng bằng tay để chúc mừng.

Montpellier lần đầu vô địch Ligue 1
Niềm vui của các cầu thủ và ban huấn luyện Montpellier - Ảnh: AFP

Hàng ngàn người hâm mộ ở thành phố Montpellier cũng đổ ra quảng trường Place de la Comedie để ăn mừng chiến tích quá đổi lớn lao của đội bóng thân yêu.

“Chức vô địch đã đến trễ với đội bóng. Chúng tôi xứng đáng để giành chức vô địch năm nay, bởi đó là một cuộc chiến mà chúng tôi đã thể hiện sự xuất sắc và chặt chẽ về mọi mặt”, HLV Girard nói với tờ L’ Equipe.

Niềm vui của Montpellier lại là nỗi buồn của PSG, bởi đội bóng thủ đô Paris đã vuột mất cơ hội của mình để giải “cơn hạn hán” danh hiệu Ligue 1 kể từ năm 1994. Đáng thất vọng hơn bởi ban lãnh đạo đội bóng đã rót hơn 132 triệu USD và mời nhà cầm quân kỳ cựu Carlos Ancelotti dẫn dắt, nhưng kết quả chỉ là 1 suất trực tiếp dự Champions League mùa sau.

HLV Carlo Ancelotti không thể giúp PSG vô địch
HLV Ancelotti tin tưởng vào tương lai tươi sáng của PSG - Ảnh: AFP

Dẫu vậy, HLV Ancelotti vẫn nói đầy lạc quan với Reuters: “Chúng tôi đã có một mùa giải tốt. Với những sự đầu tư lớn vào đội bóng chắc chắn sẽ có lợi trong tương lai. Chúng tôi tự tin sẽ là bá chủ Ligue 1 trong những mùa giải tới”.

Đương kim vô địch Lille giành vị trí thứ 3 (vị trí đá vòng loại Champions League) sau chiến thắng 4-1 trước Nancy với cú hat-trick của Eden Hazard, người đang được Man City, M.U và Chelsea theo đuổi.

Caen (thua Valenciennes 1-3) và Dijon (thua Rennes 0-5) là hai đội cùng Auxerre xuống hạng, trong khi Lyon (thua Nice 3-4) giành suất dự Europa League khi kết thúc ở vị trí thứ 4. Hai chân sút Giroud và Nene (PSG) chia nhau danh hiệu “Vua phá lưới” Ligue 1 với cùng 21 bàn thắng.

Tây Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.