Mourinho: Bán kết Champions League chỉ còn 1 trận

23/04/2014 06:12 GMT+7

(TNO) HLV của Chelsea Jose Mourinho mừng ra mặt sau khi các học trò đã có trận hòa (0-0) trên sân Vicente Calderon của Atletico Madrid ở trận lượt đi vòng bán kết Champions League 2013-2014.

(TNO) HLV của Chelsea Jose Mourinho mừng ra mặt sau khi các học trò đã có trận hòa (0-0) trên sân Vicente Calderon của Atletico Madrid ở trận lượt đi vòng bán kết Champions League 2013-2014.

>> Atletico Madrid 0-0 Chelsea: Cơ hội còn nguyên cho cả hai
>> Liverpool và Atletico: Hai chàng Robin Hood của bóng đá châu Âu
>> Mourinho và Simeone 'đốp chát' trước bán kết Champions League

 
HLV Jose Mourinho hài lòng với trận hòa 0-0 tại sân của Atletico Madrid - Ảnh: Reuters

Tại buổi họp báo sau trận đấu, HLV Mourinho phát biểu: “Kết quả đã phản ánh đúng thế trận, đó là thành quả của những nỗ lực, sự quyết tâm cũng như chiến thuật đúng đắn. Courtois đã có những pha bắt bóng tốt, trong khi Schwarzer không bằng.

Hòa trên sân khách là một thành quả đáng trân trọng. Với họ, giải đấu này là nguồn sống, nhưng với chúng tôi cũng chẳng khác gì. Vòng bán kết có 2 lượt trận, nhưng giờ chỉ còn có 1 mà thôi và sẽ diễn ra ở Stamford Bridge”.

Bên cạnh đó, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha cũng tỏ ra hài lòng với kết quả: "Trước trận đấu, tôi từng muốn giành thắng lợi 5-0 để tiến vào chung kết, nhưng cũng biết rằng sẽ không dễ để rời Vicente Calderon mà tránh khỏi một thất bại.

Kết quả hòa tại đây chưa phải là điều tuyệt vời nhất, nhưng quan trọng là chúng tôi sẽ được đá trận quyết định tại Stamford Bridge”.


Fernando Torres chào người hâm mộ trên sân Vicente Calderon - Ảnh: Reuters

Trong khi đó, tiền đạo Fernando Torres trong ngày trở lại “mái nhà xưa” Vicente Calderon đã bày tỏ: “Tôi đã rời xa nơi đây nhiều năm, nhưng tình cảm của tôi vẫn chẳng thay đổi. Các CĐV luôn cho tôi nhiều hơn những gì tôi có thể dành cho họ”.

Nói trận đấu, chân sút người Tây Ban Nha nhận xét: “Cơ hội vẫn chia đều cho cả hai. Chúng tôi cần phải tâm niệm rằng không được để bị thủng lưới tại Stamford Bridge, bởi một kết quả hòa có bàn thắng trên sân nhà cũng sẽ không đủ để giúp chúng tôi đi tiếp”.


HLV Diego Simeone cho rằng kết quả đã mang lại ưu thế cho Chelsea - Ảnh: Reuters

Bên kia chiến tuyến, HLV Diego Simeone cho rằng kết quả vừa rồi đã mang lại ưu thế cho Chelsea trước trận lượt về diễn ra tại Stamford Bridge.

“Chúng tôi đã không thể ghi bàn để giành thắng lợi. Thật là một trận cầu dữ dội, cả hai đội đều đã chiến đấu cho tấm vé đi tiếp. Mặc dù giờ đây họ có lợi thế hơn, nhưng hãy nhớ ai thắng trận đấu tới mới là đội vào chung kết”.


Juanfran (trái) tin Atletico Madrid sẽ thắng tại Stamford Bridge - Ảnh: Reuters

Hậu vệ Juanfran tiếp lời ông thầy: “Chúng tôi không hài lòng, chúng tôi muốn thắng. Họ đã chơi phòng ngự bởi họ nghĩ họ có thể thắng khi trở lại Stamford Bridge. Nhưng đó là sai lầm. Chúng tôi sẽ thắng. Tất nhiên điều đó chẳng hề dễ dàng gì. Trận lượt về tại London sẽ là một trận cầu vô cùng hấp dẫn”.

Cũng tại buổi họp báo, HLV Mourinho đã báo một tin không vui: "Mùa giải với Petr Cech đã kết thúc. Còn trường hợp của John Terry, có lẽ chúng tôi cần phải vào tới chung kết nếu muốn thấy cậu ấy trở lại”.


John Terry sẽ vắng mặt ở trận lượt về - Ảnh: Reuters

Trong trận đấu nói trên, thủ thành Petr Cech đã có pha va chạm rất mạnh với Raul Garcia, để rồi không thể tiếp tục thi đấu được nữa. Theo kết quả chẩn đoán sau đó, thủ thành người CH Czech đã bị rạn xương vai sau một pha tiếp đất không như ý. Trong khi đó, trung vệ John Terry lại gặp chấn thương gân khoeo và đây là vết thương cũ.

Ngoài chấn thương, Chelsea còn thiệt quân nặng nề vì án treo giò. Lampard và Obi Mikel đã lãnh thẻ vàng trong trận đấu rạng sáng nay, đồng nghĩa với việc họ bị treo giò tại trận bán kết lượt về sau đây một tuần.

Lĩnh Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.