Mourinho nhớ nước Anh

15/10/2010 09:34 GMT+7

HLV Jose Mourinho đã bỏ lại vinh quang rực rỡ tại Inter với đội hình được ông xây dựng một cách hoàn hảo để chuyển sang Real Madrid đang khủng hoảng niềm tin. Tham vọng của Mourinho là cùng “Kền kền trắng” gặt hái tiếp vinh quang và bản thân ông trở thành HLV đầu tiên vô địch cả 3 giải hàng đầu châu Âu: Anh, Ý và Tây Ban Nha.

Jose Mourinho không che giấu ý định sẽ trở lại với bóng đá Anh - Ảnh: AFP

HLV Jose Mourinho đã bỏ lại vinh quang rực rỡ tại Inter với đội hình được ông xây dựng một cách hoàn hảo để chuyển sang Real Madrid đang khủng hoảng niềm tin. Tham vọng của Mourinho là cùng “Kền kền trắng” gặt hái tiếp vinh quang và bản thân ông trở thành HLV đầu tiên vô địch cả 3 giải hàng đầu châu Âu: Anh, Ý và Tây Ban Nha.

Nhưng Real Madrid và Liga không phải là bến đỗ mà HLV Mourinho muốn gắn bó lâu dài. Ngoài việc úp mở giấc mơ dẫn dắt tuyển Bồ Đào Nha, “Người đặc biệt” vẫn chưa nguôi ngoai với hy vọng được trở về nước Anh. Mourinho đến nước Anh năm 2004 và dẫn dắt Chelsea đến 2007. Trong khoảng thời gian đó, dù không giúp Chelsea đoạt Champions League nhưng Mourinho đã giúp đội bóng của tỉ phú Roman Abramovich có 2 chức vô địch Anh và quan trọng hơn là xây dựng Chelsea thành đội bóng có sức chiến đấu cao.

Dù vậy, đích mà Mourinho nhắm đến không phải đội bóng cũ mà là kình địch M.U. Hiện M.U đang do HLV Alex Ferguson dẫn dắt và vị HLV người Scotland này có tiếng nói quan trọng trong việc chọn người kế nhiệm. Mourinho dĩ nhiên hiểu điều đó và ông đã có động thái xóa tan mối quan hệ đóng băng giữa hai bên. Trước đó, Mourinho và Ferguson ở thế nước, lửa và thường xuyên đăng đàn đả kích nhau trước mỗi lần M.U và Chelsea đụng độ.

Nhưng trong bài phát biểu gần đây trên Gol TV, Mourinho cho rằng: “Giữa các HLV trên thế giới, tôi có thể nói rằng Sir Alex Ferguson là người bạn tốt nhất của tôi”. Ngoài ra, Người đặc biệt cũng không giấu giếm ý định trở lại nước Anh khi nhận xét: “Tôi thích làm việc ở Anh hơn. Tôi nghĩ ở Bồ Đào Nha, Ý và Tây Ban Nha có những người chỉ thích những ngày trước và sau trận đấu hơn là thưởng thức chính trận đấu”. Câu này của Mourinho nhằm để chỉ trích giới truyền thông Bồ Đào Nha, Ý và Tây Ban Nha luôn đào xới những việc xung quanh trận đấu hơn là tập trung vào chuyên môn.

Một số nguồn tin cho rằng hợp đồng của Mourinho và Real Madrid có điều khoản cho phép vị HLV người Bồ Đào Nha có thể rời CLB bất kỳ lúc nào ông muốn. Tuy nhiên, Mourinho khẳng định ông không phải là kẻ sẵn sàng ra đi mà chưa gặt hái thành công. Vào thời điểm này, Mourinho vẫn đang tập trung tâm sức cho Real Madrid và ráo riết săn lùng một tiền đạo bổ sung cho hàng công vào tháng 1. Mourinho đang ra sức chèo kéo Diego Milito không hạnh phúc tại Inter và tính cả phương án mua Fabiano. Riêng Rooney thì Mourinho tránh đề cập để không làm mất lòng Alex Ferguson.

Anh Tú

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.