M.U chiêu mộ chân sút vô danh Bebe

12/08/2010 18:20 GMT+7

(TNO) Cách đây khoảng một tuần, Sir Alex Ferguson tuyên bố: "Đội hình hiện tại của M.U là hoàn hảo" và bày tỏ ý định không mua thêm cầu thủ. Thế nhưng, hôm nay (12.8), "Quỷ đỏ" đã làm người hâm mộ bất ngờ khi chính thức thông báo có được chân sút Manuel Tiago Dias Correia (biệt danh "Bebe") từ CLB Vitoria de Guimaraes.

Chân sút vô danh Bebe (Bồ Đào Nha) bất ngờ trở thành người của M.U - Ảnh: Reuters

(TNO) Cách đây khoảng một tuần, Sir Alex Ferguson tuyên bố: "Đội hình hiện tại của M.U là hoàn hảo" và bày tỏ ý định không mua thêm cầu thủ. Thế nhưng, hôm nay (12.8), "Quỷ đỏ" đã làm người hâm mộ bất ngờ khi chính thức thông báo có được chân sút Manuel Tiago Dias Correia (biệt danh "Bebe") từ CLB Vitoria de Guimaraes.

Bebe, một cái tên còn quá xa lạ và gần như không ai biết nhiều về anh. Theo một số thông tin ít ỏi ban đầu, tiền đạo này vừa tròn 20 tuổi, người Bồ Đào Nha và sở hữu một chiều cao lý tưởng: 1m90. Về chuyên môn, dù chơi ở vị trí tiền đạo nhưng Bebe vẫn có thể đá được ở vị trí tiền vệ tấn công.

Mức phí chuyển nhượng không được tiết lộ nhưng một số tờ báo nước ngoài cho rằng giá trị của bản hợp đồng này khoảng 8 triệu bảng.

Trang web của M.U thông báo: Bebe sẽ tiến hành kiểm tra sức khỏe tại Manchester ngay trong tuần này. Đây là bản hợp đồng mua cầu thủ thứ ba của Sir Alex trong mùa hè này, trước đó là bản hợp đồng với hai cầu thủ trẻ Chris Smalling và Javier Hernandez.

Theo nhiều nguồn tin, thương vụ mua Bebe chỉ diễn ra trong vòng 2 ngày và có vẻ như Sir Alex đã thực hiện cuộc mua bán theo lời khuyên của cựu trợ lý Carlos Queiroz, HLV trưởng tuyển Bồ Đào Nha. Chính nhà cầm quân này đã từng giới thiệu Ronaldo và Anderson cho Sir Alex trước đây.

Bebe là trẻ mồ côi và từng thi đấu cho câu lạc bộ đã rớt hạng Amadora tại giải hạng nhất Bồ Đào Nha. Ngay trong mùa hè này, Bebe mới được Vitoria de Guimaraes chiêu mộ với bản hợp đồng kéo dài 5 năm để rồi chỉ sau đó 5 tuần, anh đã là người của sân Old Trafford.


Sir Alex tiếp tục mài những "viên ngọc thô" như Bebe - Ảnh: Reuters

Một bản hợp đồng bất ngờ với một cầu thủ vô danh, tiếp tục chứng minh Sir Alex đang theo đuổi chính sách tìm "ngọc trong đá". Sau khi có được tiền đạo trẻ Chicharito, cùng một hàng công với quá nhiều cái tên nổi tiếng như: Rooney, Berbatov, Macheda, Owen, dường như sẽ không có chỗ cho Bebe trên hàng công.

Nhiều lời đồn đoán cho rằng, Bebe chính là người sẽ kế thừa vị trí của Paul Scholes, tiền vệ tấn công xuất chúng của "Quỷ đỏ" nhưng đã ở vào tuổi 35. Rõ ràng, hàng tiền vệ già nua và những thiếu hụt nhân sự trầm trọng ở tuyến này là một trong những nguyên nhân gây ra sự mất cân bằng cho M.U.

Với thể hình tốt, cộng thêm những tố chất như: nhanh, mạnh và kỹ thuật bẩm sinh, Bebe được đặt rất nhiều niềm tin trong tương lai với sự chuyển giao thế hệ mà Sir Alex đang từng bước gầy dựng. Dù sao thì thương vụ của M.U với Bebe cũng là hình ảnh tiêu biểu cho thị trường chuyển nhượng của mùa giải này: im ắng và ít tiếng tăm.

Dương Trùng Dương
(Theo AFP, The Sun)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.