M.U đè bẹp Arsenal 8-2

29/08/2011 00:16 GMT+7

Trong trận đấu muộn tối qua, Arsenal, do lực lượng quá mỏng vì có đến 3 cầu thủ trụ cột bị treo giò, nên đã không thể chống đỡ lại được sức tấn công của chủ nhà M.U. Rủi cho Arsenal khi Van Persie sút không thành công quả phạt đền ở phút 27, khiến các pháo thủ càng thêm mất tinh thần. Điều đó lý giải vì sao M.U đè bẹp Arsenal đến 8-2, trong đó Wayne Rooney lập hattrick. Với trận thắng này, M.U lên ngôi đầu bảng. Ở một trận đấu khác, Newcastle đánh bại Fulham 2-1.

Trong trận đấu muộn tối qua, Arsenal, do lực lượng quá mỏng vì có đến 3 cầu thủ trụ cột bị treo giò, nên đã không thể chống đỡ lại được sức tấn công của chủ nhà M.U. Rủi cho Arsenal khi Van Persie sút không thành công quả phạt đền ở phút 27, khiến các pháo thủ càng thêm mất tinh thần. Điều đó lý giải vì sao M.U đè bẹp Arsenal đến 8-2, trong đó Wayne Rooney lập hattrick. Với trận thắng này, M.U lên ngôi đầu bảng. Ở một trận đấu khác, Newcastle đánh bại Fulham 2-1.

Trước đó, việc có thêm tiền vệ Samir Nasri đã giúp Man.City như hổ được chắp thêm cánh, khi họ dễ dàng quật ngã đối thủ cực mạnh là Tottenham 5-1 ngay tại sân khách White Hart Lane, tối qua (theo giờ VN), ở lượt trận thứ 3 giải Ngoại hạng Anh. Chính Nasri đã kiến tạo 2 cơ hội giúp tiền đạo Dzeko ghi cú đúp bàn thắng cho Man.City ở các phút 34 và 41 tạo ưu thế trước. Sang hiệp 2, thủ môn kỳ cựu Brad Friedel của chủ nhà còn phải vào lưới nhặt bóng thêm 3 lần nữa.

Phía Tottenham hết sức nỗ lực, nhưng không thể làm gì hơn và đành an ủi với bàn rút ngắn cách biệt xuống còn 1-5 của trung vệ Kaboul ghi ở phút 68.

G.Lao

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.