M.U lại vào chung kết?

20/03/2010 10:48 GMT+7

Ba ứng viên nặng ký nhất trong mùa bóng này là M.U, Barca và Inter đã may mắn không đụng nhau tại vòng tứ kết. Trong số 3 đội này, có vẻ như Inter là đội dễ thở nhất khi đối thủ của họ là đội bóng Nga CSKA Moscow. Inter vốn có thành tích rất tốt trước các đội Nga khi họ thắng 8, hòa 3 và thua 1 trong 12 lần đối đầu.

Bayern (áo đỏ) từng thắng M.U tại Audi Cup hồi đầu mùa - Ảnh: AFP

Ba ứng viên nặng ký nhất trong mùa bóng này là M.U, Barca và Inter đã may mắn không đụng nhau tại vòng tứ kết. Trong số 3 đội này, có vẻ như Inter là đội dễ thở nhất khi đối thủ của họ là đội bóng Nga CSKA Moscow. Inter vốn có thành tích rất tốt trước các đội Nga khi họ thắng 8, hòa 3 và thua 1 trong 12 lần đối đầu.

Trận thua duy nhất của Inter trước một đội Nga là thua 0-3 trước Lokomotiv ở vòng bảng Champions League 2003-2004. Inter cũng từng thắng CSKA cả 2 trận tại vòng bảng mùa 2007-2008. Đầu mùa này, Inter đã chạm trán với đội ĐKVĐ Nga Rubin Kazan với kết quả là thắng 2-0 trên sân nhà và hòa 1-1 tại sân khách. Thời điểm này, đất Nga không quá lạnh để làm cóng chân các học trò của ông Mourinho.

Chủ tịch Aulas của Lyon đã không giấu được nụ cười khi đội bóng của ông gặp đối thủ đồng hương Bordeaux. Ông cười vì sự ngẫu nhiên trùng hợp của lá thăm hay ông cười vì cho rằng Bordeaux dễ thở hơn nhiều so với Barca hoặc Inter. Nhưng dù gì đi nữa thì bóng đá Pháp cũng nên mừng bởi họ chắc chắn có một vị trí ở vòng bán kết, điều không xảy ra kể từ khi Monaco có mặt trong trận chung kết 2004.

Tháng 1.2010, HLV Wenger đã tố cáo Aston Villa chỉ biết chơi bóng dài một cách máy móc trong trận Arsenal bị Villa cầm hòa. HLV O’Neill của Villa đã vặc lại: “Tôi biết ông này. Kể cả khi Arsenal gặp Barca thì ông ta cũng sẽ chỉ trích Barca chỉ biết chơi bóng dài cho mà xem”. Ai ngờ “tiên đoán” của O’Neill chuẩn xác thật. Barca gặp Arsenal, lần đầu tiên Henry đối mặt với đội bóng cũ, cảm giác tương tự cũng xảy ra với Fabregas.

Lại một lần nữa M.U gặp may mắn trong các buổi lễ bốc thăm. Mùa trước, họ gặp Porto ở tứ kết và nhánh của họ tại vòng bán kết không có Chelsea và Barca. Họ chỉ phải gặp Arsenal, đội yếu nhất trong số 4 đội vào bán kết.

Mùa này, họ gặp Bayern ở tứ kết. Bayern gần đây có hồi phục được bản năng của một ông lớn nhưng vẫn chưa đủ tầm để tranh đấu ở châu Âu. Vượt qua Bayern, M.U sẽ gặp 1 trong 2 đội bóng Pháp ở bán kết, con đường tiến vào chung kết thứ ba liên tiếp như đang trải hoa dưới chân thầy trò Ferguson. Trước đây, chỉ có 1 đội duy nhất chơi 3 trận chung kết Champions League liên tiếp là Juve vào các năm 1996, 1997 và 1998.

Chính Phong

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.