Nặng nợ 'bảng tử thần' World Cup 2014

07/12/2013 17:00 GMT+7

(TNO) Lá thăm may rủi đã đưa Đức, Mỹ, Bồ Đào Nha và Ghana phải rơi vào G được xem là 'bảng tử thần' ở vòng chung kết (VCK) World Cup 2014, nhưng sức nóng của bảng đấu này được tăng lên cao độ bởi đằng sau những cuộc đối đầu 'một mất một còn', những con người liên quan phải tạm gác lại tình quê hương, tình anh em và tình bạn.

(TNO) Lá thăm may rủi đã đưa Đức, Mỹ, Bồ Đào Nha và Ghana phải rơi vào G được xem là 'bảng tử thần' ở vòng chung kết (VCK) World Cup 2014, nhưng sức nóng của bảng đấu này được tăng lên cao độ bởi đằng sau những cuộc đối đầu 'một mất một còn', những con người liên quan phải tạm gác lại tình quê hương, tình anh em và tình bạn.

>> Fan Mỹ sẽ phải... cưỡi mây vạn dặm để xem World Cup 2014
>> HLV tuyển Anh phấn khởi với kết quả bốc thăm World Cup 2014
>> VCK World Cup 2014: Tây Ban Nha đấu Hà Lan ở bảng tử thần

 
2 anh em nhà Boateng lại có dịp đối đầu nhau trong 2 màu áo - Ảnh: Reuters

Kết quả bốc thăm đồng nghĩa với việc tiền vệ Kevin-Prince Boateng (Ghana) sẽ một lần nữa đối đầu trong cuộc chiến với em trai Jerome Boateng (hậu vệ của tuyển Đức) ở một kỳ World Cup.

Ở World Cup 2010, cả hai anh em đều ra sân trong trận Đức thắng Ghana 1-0 ở vòng bảng. “Em ơi, chúng ta lại một lần nữa đối đầu nhau… cuộc sống tốt đẹp là thế nào!”, Kevin-Prince Boateng viết trên tài khoản Twitter ngay sau lễ bốc thăm.

Không những đối đầu với em trai, Kevin-Prince Boateng còn phải đụng độ với người đồng đội ở Schalke Jermaine Jones khi Ghana gặp Mỹ vào ngày 16.6 tại Natal.

“Tôi hạnh phúc với điều đó. Đó là một giấc mơ thành sự thật. Tôi đang hướng đến các trận đấu đối đầu với em trai và đồng đội Jermaine Jones - một cầu thủ tuyệt vời”, Kevin-Prince Boateng thổ lộ với tờ Sport Bild.

 
Klinsmann (trái) và Loew, chỉ có một người cười khi Mỹ đụng với Đức - Ảnh: Reuters

Cuộc chiến giữa Mỹ và Đức ở “bảng tử thần” vào ngày 26.6 còn tạm chia cắt tình quê hương và tình bạn. Đơn giản bởi người ngồi trên “ghế nóng” của tuyển Mỹ là Jurgen Klinsmann, người có trong thành phần tuyển Đức đăng quang World Cup 1990 và sau này dẫn dắt “Cổ xe tăng” vào đến bán kết World Cup 2006.

Không những vậy, Klinsmann - một trong những danh thủ của Bóng đá Đức - còn tạm “cắt đứt liên lạc” với người bạn thân Joachim Loew (HLV tuyển Đức) từ này cho đến sau World Cup 2014.

Joachim Loew chính là trợ lý đắc lực của Klinsmann ở World Cup 2006 và sau này kế nhiệm vị trí HLV tuyển Đức. “Jurgen (Klinsmann) và tôi có một quan hệ rất tốt trong một thời gian dài. Chúng tôi trao đổi ý kiến với nhau rất thường xuyên, nhưng điều đó chắc chắn sẽ không thể cho đến World Cup 2014”, Joachim Loew thổ lộ.

Tây Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.