Nga và Anh lại hục hặc

01/06/2010 10:55 GMT+7

Mối quan hệ giữa bóng đá Nga và Anh, hai đối thủ trong cuộc chạy đua đăng cai World Cup 2018, tiếp tục xấu đi sau khi chủ tịch Ủy ban đăng cai của Nga, ông Alexei Sorokin, lên tiếng phê phán các CĐV của xứ sở sương mù và gọi họ là “bọn hooligan”.

Các CĐV Anh luôn gây khó khăn cho các nước tổ chức giải - Ảnh: Getty Images

Mối quan hệ giữa bóng đá Nga và Anh, hai đối thủ trong cuộc chạy đua đăng cai World Cup 2018, tiếp tục xấu đi sau khi chủ tịch Ủy ban đăng cai của Nga, ông Alexei Sorokin, lên tiếng phê phán các CĐV của xứ sở sương mù và gọi họ là “bọn hooligan”.

Trước đó, thành viên Ủy ban đăng cai của Anh, Huân tước Coe, ca ngợi người hâm mộ Anh là những CĐV tuyệt vời nhất thế giới nhằm hỗ trợ chiến dịch đăng cai của nước ông. Tuy nhiên, Sorokin nhanh chóng bác bỏ ý kiến của Coe. Sorokin nói với tờ Mirror: “Tôi biết rõ huân tước Coe, ông ấy là một người rất tử tế. Song tôi không hiểu cụm từ “các CĐV tuyệt vời nhất” mà ông ta nói đến có nghĩa là gì. Có thể là các CĐV hooligan nhất chăng? Nếu thế thì tôi đồng ý. Những CĐV Anh luôn gây vấn đề cho các nước chủ nhà ở bất kỳ nơi nào mà họ đến. Về mặt này thì họ là nhất”.

Những lời đả kích của Sorokin diễn ra chỉ hai tuần sau khi huân tước Triesman phải từ chức chủ tịch FA và chủ tịch Ủy ban đăng cai World Cup 2018 của Anh vì cáo buộc Nga giúp Tây Ban Nha mua chuộc trọng tài ở World Cup 2010, để đổi lại sự ủng hộ của nước này trong chiến dịch đăng cai.

Sorokin thừa nhận họ đang ở trong “một cuộc chiến tranh thông tin” với người Anh. “Ở Anh, họ đang cố tình bôi bẩn chúng tôi, song tôi nhấn mạnh rằng chúng tôi sẽ không trả đũa”, Sorokin nói.

S.D
(Theo Mirror)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.