Ngạc nhiên Celta Vigo

23/01/2010 10:06 GMT+7

Sau khi xem xong 2 trận đầu tiên của lượt đi tứ kết Cúp nhà vua, nhiều CĐV Tây Ban Nha đã không thiết theo dõi lượt về vì số phận của 2 cặp đấu Deportivo - Sevilla, Mallorca - Getafe đã quá rõ ràng. Lợi thế nghiêng hẳn về Sevilla và Getafe khi họ cùng thắng sân khách.

Tiago (phải)  của Atletico không vượt qua được sự truy cản của hậu vệ Celta - Ảnh: AFP

Sau khi xem xong 2 trận đầu tiên của lượt đi tứ kết Cúp nhà vua, nhiều CĐV Tây Ban Nha đã không thiết theo dõi lượt về vì số phận của 2 cặp đấu Deportivo - Sevilla, Mallorca - Getafe đã quá rõ ràng. Lợi thế nghiêng hẳn về Sevilla và Getafe khi họ cùng thắng sân khách.

Rất may là 2 trận tứ kết lượt sau đó có những kết thúc mở, hứa hẹn một lượt về hấp dẫn. Trên sân nhà, Atletico hừng hực khí thế sau 3 trận thắng liên tiếp đã bất ngờ bị Celta Vigo cầm chân 1-1. Celta giữ vững truyền thống chơi tốt trên sân Calderon khi ghi bàn mở tỷ số ngay phút thứ 3.

Điểm sáng của Atletico trong trận này chính là tiền vệ Tiago Mendes. Đây mới là trận đầu tiên tiền vệ người Bồ Đào Nha khoác áo Atletico và chính anh đã ghi bàn cân bằng tỷ số 1-1 vào phút 11. Trận này cũng đánh dấu sự trở lại của hậu vệ Pernia sau 6 tháng không thể thi đấu vì chấn thương. HLV Quique Flores của Atletico cũng phải thừa nhận đây là kết quả công bằng.

Lợi thế lúc này đang nghiêng về Celta vì trong trận lượt về tại Balaidos, đội bóng xứ Galacia chỉ cần thủ hòa không bàn thắng là giành vé vào bán kết. Là đại diện duy nhất không thuộc Primera Liga nhưng Celta đang gây bất ngờ lớn tại Cúp nhà vua năm nay. Trước khi gây khó dễ cho Atletico, Celta từng loại Villarreal. Celta đang mơ đến việc vào chơi chung kết như năm 2001.

Trong trận đấu còn lại, Racing giành thắng lợi 2-1 trước Osasuna. Kết quả này chỉ cho Racing chút ít lợi thế trước khi làm khách tại xứ Navarra.

AT

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.