Ngày đăng quang kém vui

13/05/2011 01:11 GMT+7

Barcelona đã đoạt ngôi vô địch Primera Liga lần thứ ba liên tiếp trước 2 vòng đấu sau trận hòa 1-1 trên sân của Levante vào rạng sáng qua. Đây là lần thứ ba liên tiếp Barcelona ngự trị trên đỉnh cao của bóng đá Tây Ban Nha và cũng là ngôi vô địch thứ 21 trong lịch sử của họ.

Niềm vui của các cầu thủ Barcelona trong ngày đăng quang - Ảnh: AFP

Barcelona đã đoạt ngôi vô địch Primera Liga lần thứ ba liên tiếp trước 2 vòng đấu sau trận hòa 1-1 trên sân của Levante vào rạng sáng qua. Đây là lần thứ ba liên tiếp Barcelona ngự trị trên đỉnh cao của bóng đá Tây Ban Nha và cũng là ngôi vô địch thứ 21 trong lịch sử của họ.

Ai chẳng vui khi đội nhà đoạt được ngôi vô địch. Tuy nhiên, chắc hẳn bản thân các thành viên của Barcelona cũng như CĐV của họ đều cảm thấy niềm vui này không thật trọn vẹn. Lý do rất đơn giản: họ chờ đợi một chiến thắng hoành tráng để cho ngày đăng quang thêm thi vị chứ không phải một kết quả hòa đáng thất vọng như thế.

Dù Puyol vắng mặt còn Iniesta và Pedro phải ngồi trên ghế dự bị nhưng những người thay thế họ - Mascherano, Keita và Afellay - đều hoàn thành nhiệm vụ, đặc biệt là Keita với cú đánh đầu mở tỷ số ở phút 28 sau đường chuyền tuyệt vời của Xavi. Chính ba cầu thủ dự bị kể trên đã góp phần giúp Barcelona làm chủ thế trận với thời gian kiểm soát bóng lên đến 84%, trong lúc những trụ cột như Villa và Pique lại gây thất vọng.

Villa chẳng làm được gì trước hàng phòng ngự được tổ chức khá tốt của Levante còn Pique chính là nguyên nhân khiến Barcelona để vuột mất chiến thắng. Cú phá hụt bóng của Pique ở phút 41 trong khi thủ môn Valdes đã lao ra, tạo điều kiện cho Caicedo dễ dàng san bằng tỷ số 1-1. Bên cạnh đó, dù Messi vẫn là mối đe dọa thường trực trước khung thành của Levante nhưng anh lại tiếp tục tịt ngòi để phải đứng nhìn Ronaldo (36 bàn) của Real Madrid bứt lên khá xa trong cuộc đua giành danh hiệu Vua phá lưới. Phải chăng Messi muốn đợi đến trận chung kết Champions League mới “nổ súng”?

Đó là những gam màu kém tươi trên bức tranh toàn cảnh rực rỡ sắc màu trong ngày đăng quang của Barcelona. Giờ đây, thầy trò ông Guardiola chỉ còn chờ đến trận chung kết Champions League gặp M.U vào ngày 28.5 tới với hy vọng sẽ kết thúc mùa bóng bằng một ngôi vô địch nữa.

Trần Tôn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.