Nghẹt thở!

12/07/2011 00:58 GMT+7

Trận tứ kết giữa Mỹ và Brazil đúng là không dành cho những người yếu tim. Hơn 25 ngàn khán giả trên sân Rudolf-Harbig-Stadion, ở Dresden lẫn hàng triệu người xem truyền hình đã chứng kiến quá nhiều kịch tính trong trận Mỹ gặp Brazil.

Niềm vui của đội Mỹ và nỗi buồn của các cầu thủ Brazil - Ảnh: Reuters

Trận tứ kết giữa Mỹ và Brazil đúng là không dành cho những người yếu tim. Hơn 25 ngàn khán giả trên sân Rudolf-Harbig-Stadion, ở Dresden lẫn hàng triệu người xem truyền hình đã chứng kiến quá nhiều kịch tính trong trận Mỹ gặp Brazil.

Ngay cả HLV đội Mỹ, bà Pia Sundhage sau trận đấu cũng phải thốt lên: “Tôi không còn lời nào để nói, trận đấu này quá phi thường”. Còn HLV đội Brazil, ông Kleiton Lima thì nói trong cay đắng: “Từ cảm giác chiến thắng tưởng đã nằm gọn trong tầm tay đến bàn thua ở phút cuối, rồi thất bại trên chấm 11m, thực sự chúng tôi không thể nuốt trôi hết được”.

Ở đầu trận, đội Mỹ với kinh nghiệm và đẳng cấp vốn có (hiện đứng đầu trên bảng xếp hạng FIFA) đã sớm chứng tỏ ưu thế khi mở tỷ số 1-0 ngay từ phút thứ 2 sau quả tạt của tiền vệ Shannon Boxx khiến hậu vệ Daiane của Brazil lúng túng đá phản lưới nhà. Tuy nhiên, thế trận đảo chiều sau khi hậu vệ Rachel Buehler truy cản cầu thủ xuất sắc nhất thế giới Marta trong vòng cấm, đã bị trọng tài người Úc Jacqui Melksham phạt thẻ đỏ truất quyền thi đấu và cho Brazil hưởng quả phạt đền. Ở tình huống đá phạt này thủ môn Hope Solo xuất sắc cản phá thành công cú sút của Cristiane, nhưng trọng tài Melksham cho đá lại và Marta không bỏ lỡ san bằng tỷ số 1-1.

Lên tinh thần khi bước vào hiệp phụ, Marta đã ghi bàn ở phút 92 để giúp Brazil dẫn lại 2-1. Tưởng chừng Brazil đã cầm chắc chiến thắng thì bất ngờ cầu thủ kỳ cựu Abby Wambach đánh đầu cận thành ghi bàn gỡ hòa 2-2 cho đội Mỹ ở phút 120+2 và đưa trận đấu đến những loạt sút luân lưu định mệnh

Trên chấm 11m, thủ môn Solo của Mỹ đã trở thành người hùng khi cản phá thành công quả sút của Daiane, góp công lớn giúp đội nhà giành chiến thắng 5-3 để lọt vào bán kết gặp đội Pháp. Ở trận tứ kết còn lại, Úc thua Thụy Điển 1-3. Như vậy ở bán kết Thụy Điển sẽ gặp Nhật Bản lúc 1 giờ 45 rạng sáng ngày 14.7, còn trước đó Pháp gặp Mỹ lúc 23 giờ ngày 13.7.

T.Quyết

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.