Ngoại hạng Anh: M.U chia điểm Sheffield trong trận hòa kịch tính

25/11/2019 08:55 GMT+7

Manchester United (M.U) và chủ nhà Sheffield United đều vuột cơ hội chiến thắng sau trận hòa 3-3 đầy kịch tính trên sân Bramall Lane ở vòng 13 Ngoại hạng Anh diễn ra đêm qua và rạng sáng nay (25.11, giờ VN).

M.U của HLV Ole Gunnar Solskjaer đã được chủ nhà Sheffield United “tiếp đãi” với bàn thắng trong hiệp một của John Fleck và pha lập công của Lys Mousset ở đầu hiệp 2.
Dẫn trước 2-0 nhưng đội chủ nhà dưới dự dẫn dắt của HLV Chris Wilder với lối chơi quyết liệt và pressing khắp mặt sân đã khiến “Quỷ đỏ” thành Manchester gặp quá nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm bàn rút ngắn tỷ số.

Chân sút 18 tuổi Greenwood (trái) và Rashford cùng lập công cho M.U

AFP

Tuy nhiên, trong tình thế bế tắc và cảm nhận thất bại đến rất gần thì đội khách bất ngờ có một cuộc ngược dòng “thần kỳ” bởi những “mầm non” của lò đào tạo của đội bóng.
Đầu tiên là tiền vệ 19 tuổi Brandon Williams ghi bàn thắng đầu tiên ở giải đấu chuyên nghiệp hàng đầu của mình ở phút 72 với một pha dứt điểm đẹp mắt, rút ngắn tỷ số. Khoảng 5 phút sau, chân sút 18 tuổi Mason Greenwood (người vào sân thay người) cân bằng tỷ số cho M.U với một pha chớp thời cơ trong vòng cấm địa, trước khi Rashford giúp “Quỷ đỏ” dẫn lại 3-2 ở phút thứ 79.
Thế nhưng “bộ phim” kịch tính trên sân Bramall Lane vẫn chưa kết thúc sau khi Oliver McBurnie với một pha xử lý bóng gọn gàng và hạ gục thủ môn David de Gea ở cự ly gần để san bằng tỷ số 3-3 ngay khi đồng hồ bước qua phút 90. Bàn thắng của Sheffield United dù gây tranh cãi vì bị cho bóng đá chạm tay trước đó nhưng đã được công nghệ VAR phân định để trao trận hòa cho đội chủ nhà.
M.U và Sheffield United có lẽ đều có những luyến tiếc khi đã có những cơ hội để giành 3 điểm. Nhưng trận hòa trước Sheffield United lại đang gây khó cho đoàn quân của HLV Solskjaer khi “Quỷ đỏ” vẫn giậm chân ở vị trí thứ 9, kém đội đứng thứ 4 là Chelsea đến 9 điểm (17 so với 26). Trong khi đó, tân binh Sheffield United vẫn có thể hài lòng khi duy trì thành tích tốt sau 13 vòng đấu để đứng thứ 6.

Oliver McBurnie (phải) giành lại 1 điểm cho đội chủ nhà

AFP

Trận thứ hai liên tiếp không thắng và để vuột mất 3 điểm ở phút cuối nhưng HLV Solskjaer vẫn có những điều tích để né tránh những chỉ trích.
“Khi bạn bị dẫn 2-0, chúng tôi đã thi đấu chơi với tâm lý quên đi sự sợ hãi hơn và cứ tiếp tục như vậy. Độ tuổi trung bình của các cầu thủ ghi bàn là dưới 20, đó là điều chúng tôi rất tự hào. Đó là một trải nghiệm tuyệt vời cho các cầu thủ trẻ của chúng tôi”, HLV Solskjaer nói với Sky Sports sau trận đấu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.