Nhà Glazer đã bán M.U!

01/02/2010 10:00 GMT+7

Thông tin trên đã được xác nhận bởi Keith Harris - giám đốc điều hành của ngân hàng Seymour Pierce. Keith Harris trước đây từng môi giới cho khá nhiều vụ mua bán các CLB ở Premier League, 2 trường hợp gần đây nhất là Thaksin Shinawatra ở Man City và Eggert Magnusson ở West Ham.

CĐV M.U bày tỏ nỗi thất vọng với gia đình Glazer - Ảnh: Reuters

Thông tin trên đã được xác nhận bởi Keith Harris - giám đốc điều hành của ngân hàng Seymour Pierce. Keith Harris trước đây từng môi giới cho khá nhiều vụ mua bán các CLB ở Premier League, 2 trường hợp gần đây nhất là Thaksin Shinawatra ở Man City và Eggert Magnusson ở West Ham.

Cách đây 2 ngày, Harris đã tiết lộ trên tờ Daily Mail rằng, nhiều đối tác đang nhờ ông làm cầu nối để sang nhượng lại M.U từ tay các ông chủ người Mỹ vốn đang mắc nợ ngập đầu. Theo phân tích của Harris, khoản nợ 716 triệu bảng đã vượt qua khả năng chi trả của nhà Glazer, mặc dù họ đang có kế hoạch huy động tài chính bằng trái phiếu để bù đắp vào. Chuyên gia này còn cho biết: “75% số tiền thu được hiện tại của M.U dành cho trả nợ. Như vậy đội bóng sẽ không thể có một sự phát triển bền vững trong tương lai. Hiện thời tôi đang xúc tiến liên hệ với một đối tác (giấu tên) và nhiều khả năng họ sẽ là chủ mới của M.U”.

Cũng theo tờ Daily Mail, sau trận derby thành Manchester ở bán kết Carling Cup cách đây vài ngày, một cuộc gặp gỡ giữa đại diện hội CĐV M.U và các nhà đầu tư đã được tổ chức một cách bí mật, chủ đề xoay quanh việc tìm cách “lật đổ” nhà Glazer.

 
Biểu ngữ đòi gia đình Glazer ra đi được giăng khắp nơi

Trên tờ The Times số ra ngày hôm qua có bài thông tin về việc CĐV M.U đang góp tiền để mua lại đội bóng này. Trước đó, một số CĐV khác đã tụ tập rất đông bên ngoài sân Old Trafford (trận bán kết lượt về với Man City), với những chiếc khăn đeo cổ sọc vàng-xanh, đây là màu áo truyền thống của đội Newton Heath, tên “khai sinh” của M.U trước đây.

Vài ngày trước, nhà Glazer đã thông báo đã bán sạch 500 triệu cổ phiếu mang tên M.U do chính họ phát hành và đưa ra lời hứa sẽ chung thủy với đội bóng áo đỏ. “Có lẽ họ thấy có thể kiếm thêm. Nếu họ làm trái với lời hứa (với CĐV) bản thân họ sẽ là người thiệt thòi”, tờ Telegraph dẫn lời một CĐV giấu tên của M.U.

Nhiều nhà phân tích cũng xác nhận, nếu M.U về tay một ông chủ khác, như Abramovich (Chelsea) hay Randy Lerner (Aston Villa), “họ sẽ trở thành vĩ đại!”.

Lĩnh Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.