Nhà tiên tri Rajagobal

29/12/2010 23:29 GMT+7

Không nghi ngờ gì, Malaysia đúng là hiện tượng của AFF Cup 2010 khi họ là đội bóng mạnh, có HLV giỏi vừa có tài cầm quân, vừa có tài tiên tri chẳng khác gì bạch tuộc Paul nổi tiếng World Cup ngày nào.

Không nghi ngờ gì, Malaysia đúng là hiện tượng của AFF Cup 2010 khi họ là đội bóng mạnh, có HLV giỏi vừa có tài cầm quân, vừa có tài tiên tri chẳng khác gì bạch tuộc Paul nổi tiếng World Cup ngày nào.

Thật vậy, trước trận bán kết lượt đi tiếp VN trên sân nhà Bukit Jalil, HLV Rajagobal phát biểu Malaysia sẽ thắng 2-0. Y như rằng, trận đấu đó, tuyển VN không tìm được đường vào khung thành đối phương, đành chấp nhận thất bại. Rồi tới trận bán kết lượt về trên sân Mỹ Đình, Rajagobal lại khẳng định sẽ bảo vệ được thành quả của mình, quả không sai. Tuyển VN dù nỗ lực hết mình vẫn bị cầm hòa 0-0, nhường chỗ cho Malaysia đi tiếp gặp Indonesia ở chung kết. Trên đà thắng lợi, Rajagobal tự tin nói đây là năm của bóng đá Malaysia, đội của ông sẽ tiếp tục làm ngạc nhiên bạn bè khu vực, chinh phục chiếc cúp AFF. Chính Rajagobal và các quan chức LĐBĐ Malaysia (FAM) còn tuyên bố trận chung kết lượt đi Malaysia sẽ thắng 3-0. Và thực tế là trên chảo lửa Bukit Jalil, Malaysia thắng đúng y tỷ số ấy.

Trận lượt về ông vẫn không ngại ngần gì khi lại tuyên bố Malaysia không nao núng và vẫn sẽ chơi hệt như trận loại VN cho thấy bản lĩnh đáng khâm phục. Cho dù kết quả cuối cùng thế nào, những dự đoán, phát biểu của ông đến giờ vẫn chính xác. Xin ngả mũ bái phục trước nhà tiên tri “Paul” Rajagobal.

Nguyễn Thị Thu
(Trần Hưng Đạo, Q.5, TP.HCM)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.