Nhạt nhòa Liverpool

18/10/2010 00:30 GMT+7

Liverpool đã thể hiện một bộ mặt yếu kém trong ngày chào đón ông chủ mới khi thúc thủ 0-2 trên sân đối thủ duyên nợ Everton trong trận đấu vòng 8 giải Ngoại hạng Anh diễn ra hôm qua.

Liverpool đã thể hiện một bộ mặt yếu kém trong ngày chào đón ông chủ mới khi thúc thủ 0-2 trên sân đối thủ duyên nợ Everton trong trận đấu vòng 8 giải Ngoại hạng Anh diễn ra hôm qua.

Sau khi thoát khỏi sự thống trị thất vọng của 2 ông chủ người Mỹ, người hâm mộ Liverpool hy vọng đội bóng sẽ cởi bỏ tất cả để trở lại quỹ đạo chiến thắng sau một khởi đầu tệ hại. Tuy nhiên, các học trò của HLV Hodgson lại thể hiện một lối chơi quá bị động và rời rạc trên sân Everton dù vẫn có những ngôi sao như Gerrard, Torres. Hàng tiền vệ khá mạnh với Meireles, Joe Cole, Lucas và Gerrard của đội khách hoàn toàn lép vế trước Arteta, Neville, Osman và Coleman của Everton. Ưu thế của đội chủ nhà được Tim Cahill cụ thể hóa bằng pha ghi bàn ở phút 34, giúp Everton vượt lên dẫn trước. Hy vọng kiếm điểm của đội bóng chủ sân Anfield tiếp tục bị dội thêm “một gáo nước lạnh” ở đầu hiệp 2 khi Arteta nhân đôi cách biệt cho Everton bằng một pha sút xa chính xác ở ngoài vòng cấm, đem về 3 điểm cho đội chủ nhà. Với trận thua này, Liverpool tiếp tục ngụp lặn ở đáy bảng xếp hạng với 6 điểm sau 8 vòng đấu, trong khi Everton nhảy lên vị trí thứ 7 với 12 điểm.

Trong khi đó, kết quả vòng 7 Serie A diễn ra tối qua như sau: Cagliari - Inter Milan: 0-1; Juventus - Lecce: 4-0; Sampdoria - Fiorentina: 2-1; Palermo - Bologna: 4-1; Catania - Napoli: 1-1; Brescia - Udinese: 0-1; Cesena - Parma: 1-1. 

Nguyên Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.