Nhiều tuyển thủ Anh “tẩy chay” Capello

11/08/2010 00:09 GMT+7

Hôm qua, 2 trong số 23 cầu thủ được HLV Capello triệu tập là thủ thành Robinson và hậu vệ Wes Brown đều bất ngờ xin rút lui. Sau đó, tờ Daily Mail và một số tờ báo Anh lập tức phân tích về chuyện giữa HLV Capello và các tuyển thủ đang xảy ra “chiến tranh lạnh” khi cho rằng các cầu thủ trụ cột của tuyển Anh đang có ý định tẩy chay HLV Capello vì chẳng còn hứng thú với phong cách cầm quân của ông thầy này.

2 tân binh Jack Wilshere (trái) và Bobby Zamora cùng HLV Capello trong buổi tập trước trận gặp Hungary - Ảnh: Reuters

Hôm qua, 2 trong số 23 cầu thủ được HLV Capello triệu tập là thủ thành Robinson và hậu vệ Wes Brown đều bất ngờ xin rút lui. Sau đó, tờ Daily Mail và một số tờ báo Anh lập tức phân tích về chuyện giữa HLV Capello và các tuyển thủ đang xảy ra “chiến tranh lạnh” khi cho rằng các cầu thủ trụ cột của tuyển Anh đang có ý định tẩy chay HLV Capello vì chẳng còn hứng thú với phong cách cầm quân của ông thầy này.

Những thông tin trên buộc HLV Capello phải ra mặt trước báo giới vào ngày hôm qua (10.8) để giải thích những gì đang xảy ra trong nội tình của “Tam sư”. Nhưng lời tường trình của HLV Capello lại khiến người hâm mộ, đặc biệt là FA khá “sốc” sau khi ông thừa nhận gần như đã “hết thuốc chữa” đối với tuyển Anh. HLV Capello nhấn mạnh: “Tôi đã nói chuyện với Robinson, Wes Brown. Họ muốn ở nhà và tôi buộc phải tôn trọng quyết định của họ. Tôi chỉ yêu cầu các tuyển thủ phải chơi bằng chính cái tâm của mình khi được lên tuyển. Nhưng ở thời điểm này tôi không biết làm cách nào để khôi phục tinh thần thi đấu của các cầu thủ để lấy lại hình ảnh của đội tuyển. Tôi đang thực sự rối bời. Ở World Cup, tất các cầu thủ đều chơi với một sự sợ hãi...”.

Chưa dừng lại ở đó, HLV Capello còn tiết lộ vì sao ông phải miễn cưỡng triệu tập khá nhiều tân binh trong đợt này, thậm chí có một số cầu thủ chỉ mới lên đá dự bị đội một ở CLB như Gibbs và Wilshere của Arsenal, và chỉ giữ lại 10 cầu thủ vừa tham dự World Cup 2010. Theo cựu HLV của Real Madrid, một số đội bóng lớn như M.U, Chelsea, Tottenham... đã thẳng thừng từ chối để các trụ cột (Rooney, Lampard, Gerarrd, Ashley Cole, Defoe...) của họ lên tuyển vào thời điểm trước khi mùa giải mới đang gần kề. HLV Capello còn cho biết dường như ông đang bị cô lập khi bị cho là “được tiếp tục dẫn dắt tuyển Anh nhờ vào danh tiếng”, mà không dám từ chức sau thất bại ở World Cup 2010. “Tôi ở đây vì FA, vì họ muốn sử dụng tôi ở đội tuyển. Tôi sẽ phải thay đổi một cái gì đó. Tôi đang có một số ý tưởng mới, nhưng chưa biết kết quả sẽ như thế nào”, HLV Capello đáp trả. Nhưng theo báo chí Anh, người hâm mộ xứ sở sương mù đang cảm thấy hết sức lo âu sau nhiều thông tin bất lợi xung quanh đội tuyển cũng như những phát biểu nửa vời của “vị thuyền trưởng” người Ý, khi đội tuyển sẽ bắt đầu chiến dịch vòng loại Euro 2012 vào tháng 9 tới (gặp Bulgaria và Thụy Sĩ).

Trong cuộc họp báo trước trận đấu giao hữu gặp Fengtai Bắc Kinh tại Trung Quốc, tiền vệ ngôi sao của CLB Barcelona Lionel Messi khiến bàn dân thiên hạ ngã ngửa khi chỉ trả lời qua loa vài câu hỏi rồi gục đầu xuống bàn... ngủ ngon tỉnh queo. Lý do chính là do Messi quá mệt mỏi sau khi chưa hồi phục tinh thần từ thất bại ở World Cup, nhưng vì hợp đồng ký kết giữa Barca với các đội bóng châu Á bắt buộc tiền vệ tuyển Argentina phải ra sân khiến cho Messi “sức cùng lực kiệt”. Nguyên Khoa

Tây Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.