Niềm vui nhân đôi cho Stoke

07/01/2010 08:23 GMT+7

Trong lúc nước Anh bị tê liệt vì những cơn bão tuyết đang hoành hành, các CĐV và cầu thủ của Stoke không cảm thấy lạnh lẽo bởi đội bóng của họ đã giành chiến thắng 3-2 trước Fulham, trong trận đấu bù vòng 17 Premier League.

Các cầu thủ Stoke vui mừng mặc cho thời thiết đang khắc nghiệt

Trong lúc nước Anh bị tê liệt vì những cơn bão tuyết đang hoành hành, các CĐV và cầu thủ của Stoke không cảm thấy lạnh lẽo bởi đội bóng của họ đã giành chiến thắng 3-2 trước Fulham, trong trận đấu bù vòng 17 Premier League.

Ban lãnh đạo Stoke rất tâm đắc với quyết định lắp đặt hệ thống sưởi ấm bề mặt sân Britannia cách đây 2 tuần. Việc này giúp mặt sân không bị đông cứng vì thế trận đấu vẫn diễn ra giữa lúc một số trận đấu khác ở Anh bị hoãn lại vì tình hình thời tiết. Ngoài việc giành được 3 điểm, Stoke còn bỏ túi 160.000 bảng nhờ vào hợp đồng truyền hình trực tiếp trận đấu với hãng Sky, được ký nóng ngay sau khi trận bán kết Carling Cup giữa Blackburn và Aston Villa bị hoãn lại.

Người chơi nổi bật nhất bên phía Stoke là tiền đạo Tuncay Sanli. Cầu thủ người Thổ Nhĩ Kỳ buộc phải rời sân ở phút 42 vì chấn thương song khoảng thời gian đó cũng quá đủ để anh bảo đảm một chiến thắng cho Stoke. Tuncay ghi bàn mở tỷ số và góp công lớn vào 2 bàn còn lại giúp đội chủ nhà vượt lên dẫn trước 3-0 ngay trong hiệp 1. Đây là một thành tích phấn khởi cho Stoke bởi trước đó họ đã thua 3 trận liên tiếp ở Premier League mà không ghi được bàn nào.

Trong khi đó, chuyến trở về của Fulham giữa trời rét mướt càng lạnh lẽo hơn bởi không những bại trận, họ còn mất 2 trụ cột quan trọng là hậu vệ Brede Hangeland và chân sút Bobby Zamora. Theo HLV Roy Hodgson, Hangeland bị tái phát chấn thương đầu gối còn Zamora bị trật vai và phải nghỉ thi đấu một thời gian dài.

Sơn Duân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.