Nistelrooy tỏa sáng

22/08/2010 08:35 GMT+7

Ở trận đấu mở màn Bundesliga rạng sáng qua, Bayern Munich đã có chiến thắng nghẹt thở trước Wolfsburg với tỷ số 2-1 bằng bàn thắng được ghi ở phút bù giờ cuối cùng do công của tiền vệ Bastian Schweinsteiger. Trận thắng đó như một điềm báo rằng vòng đấu đầu tiên của Bundesliga sẽ đầy kịch tính. Và đúng như thế, ở loạt trận tối qua các đội bóng Đức đã trình diễn những cuộc lội ngược dòng điên rồ.

Van Nistelrooy (phải) đã lập cú đúp giúp Hamburg vượt qua Schalke 2-1 - Ảnh: AFP

Ở trận đấu mở màn Bundesliga rạng sáng qua, Bayern Munich đã có chiến thắng nghẹt thở trước Wolfsburg với tỷ số 2-1 bằng bàn thắng được ghi ở phút bù giờ cuối cùng do công của tiền vệ Bastian Schweinsteiger. Trận thắng đó như một điềm báo rằng vòng đấu đầu tiên của Bundesliga sẽ đầy kịch tính. Và đúng như thế, ở loạt trận tối qua các đội bóng Đức đã trình diễn những cuộc lội ngược dòng điên rồ.

Danh hiệu “cuộc lội ngược dòng ngoạn mục nhất” thuộc về trận thắng ngược trong vòng 6 phút của chủ nhà Hoffenheim trước Werder Bremen với tỷ số 4-1. Ngay phút đầu, đội khách Bremen đã mở tỷ số bằng bàn thắng trên chấm phạt đền của đội trưởng Torsten Frings.

Nhưng với sức mạnh của loài “ngựa ô”, Hoffenheim đã vùng lên cân bằng tỷ số ở phút 20 do công của tiền đạo Demba Ba. Bước ngoặt quan trọng của trận đấu đến ở phút thứ 37 khi tiền đạo 19 tuổi, Mlapa ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 cho Hoffenheim.

Sau đó, Hoffenheim sử dụng lối đá “chuyền và chạy”, chủ động cuốn các cầu thủ Bremen vẫn còn mệt mỏi sau trận play-off Champions League hồi giữa tuần vào cuộc đua thể lực. Trước khi các cầu thủ Bremen kịp thích nghi với lối chơi này thì họ đã phải nhận thêm 2 bàn thua từ Vedad Ibisevic (phút 41) và Sejad Salihovic (phút 43).

Danh hiệu “trận đấu điên rồ nhất” có lẽ phải dành cho trận thắng ngược của tân binh Kaiserslautern trên sân Cologne với tỷ số 3-1. Ngay đầu trận, hậu vệ Youssef Mohamad của Cologne đã lập một kỷ lục…buồn với tư cách cầu thủ nhận thẻ đỏ nhanh nhất lịch sử Bundesliga, ở giây 92.

Tuy mất người nhưng Cologne lại mở được tỷ số ngay phút thứ 8 do công của tiền đạo Novakovic. Nhưng đến phút 70, tiền đạo Srdjan Lakic tung cú sút thần sầu từ khoảng cách 23m ghi bàn gỡ hòa cho Kaiserslautern.

Sau bàn thua, các cầu thủ Cologne lùi xuống phòng thủ rất sâu với mong muốn thủ hòa. Nhưng Kaiserslautern nhanh chóng biến ưu thế kiểm soát bóng thành 2 bàn thắng ở các phút 84 (Srdjan Lakic) và 88 (tiền vệ Ivo Ilicevic) để hoàn tất chiến thắng.

Trong trận đấu muộn nhất đêm qua, chủ nhà Hamburg đã vượt qua kỳ phùng địch thủ Schalke với tỷ số sát nút 2-1. Tiền đạo Ruud van Nistelrooy đã tỏa sáng khi ghi cả 2 bàn thắng cho Hamburg ở các phút 46 và 83. Bàn gỡ của Schalke được ghi do công tiền đạo Farfan ở phút 80. Thế giằng co của trận đấu chỉ được phá bỏ ở phút 60, khi tiền vệ Benedikt Howedes của Schalke phải rời sân sau pha phạm lỗi với Pitroipa của Hamburg. Được chơi hơn người, hàng tiền vệ của Hamburg đã nhanh chóng kiểm soát thế trận để tạo điều kiện cho Nistelrooy ghi bàn.

Tiền đạo Raul Gonzalez cũng được ra sân ngay từ đầu trong đội hình Schalke. Nhưng cựu danh thủ Real Madrid không để lại được ấn tượng nào ngoài nỗi thất vọng. Cả trận anh chỉ có 2 pha kết thúc nhưng không gây được chút nguy hiểm nào cho thủ môn Rost của Hamburg, để rồi bị thay ra ở phút 70.

Nguyễn Chính

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.