Nỗi lo của tuyển Nhật

30/05/2010 10:13 GMT+7

Hồi tháng 2, HLV Takeshi Okada đã “to mồm” trước báo giới rằng tuyển Nhật sẽ lọt vào bán kết World Cup 2010. Sở dĩ Okada nâng mục tiêu lên cao như vậy là vì tuyển Nhật đã chơi rất ấn tượng tại vòng loại World Cup và giành vé dễ dàng.

Người hâm mộ Nhật muốn ông Okada hành động hơn là nói - Ảnh: AFP

Hồi tháng 2, HLV Takeshi Okada đã “to mồm” trước báo giới rằng tuyển Nhật sẽ lọt vào bán kết World Cup 2010. Sở dĩ Okada nâng mục tiêu lên cao như vậy là vì tuyển Nhật đã chơi rất ấn tượng tại vòng loại World Cup và giành vé dễ dàng.

Nhưng sau đó, Okada ngày càng khiến người hâm mộ bóng đá Nhật Bản mất niềm tin vì những trận đấu giao hữu kém cỏi, nơi họ gặp những đội bóng hạng khá trên thế giới. Sau trận thua Serbia 0-3 trên sân nhà, Nhật lại thua 0-2 trước đội khách Hàn Quốc. Chính HLV Okada cũng không còn niềm tin và đã đệ đơn xin từ chức ngay sau khi thua Hàn Quốc. Tuy nhiên, LĐBĐ Nhật đã từ chối đơn này vì họ không còn nhiều thời gian để tìm người thay thế.

Sai lầm của Nhật là họ chọn đối thủ cho các trận giao hữu quá nặng ký. Ngoài trận gặp Anh đêm nay, Nhật chỉ còn Bờ Biển Ngà trước khi bước vào World Cup. Nếu thua cả Anh và Bờ Biển Ngà, Nhật sẽ có 4 thất bại liên tiếp. Nó sẽ là bất lợi lớn về mặt tâm lý cho các cầu thủ Nhật trước khi gặp Hà Lan, Cameroon, Đan Mạch tại vòng bảng World Cup.

Bây giờ, Okada đã nhận ra sức mạnh thật của Nhật. Mục tiêu của ông trong trận gặp Anh là một trận hòa nên HLV Okada đã cho các cầu thủ Nhật thử nghiệm chơi với sơ đồ phòng ngự. Tiền vệ Keisuke Honda được thử đá như tiền đạo duy nhất trong sơ đồ 4-5-1. Dù sao, nếu hòa trước Anh thì cũng có thể coi đó là một thắng lợi cho Nhật.

A.T

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.