Nỗi lòng của Milito

24/05/2010 10:12 GMT+7

Trở thành người hùng của Inter Milan trong 3 chức vô địch của Inter Milan ở mùa giải năm nay (Serie A, Cúp QG và Champions League), tiền đạo D.Milito bắt đầu giãi bày tâm sự của mình về vinh quang muộn màng trong sự nghiệp cầu thủ.

Milito là người hùng của trận chung kết với một cú đúp - Ảnh: AFP

Trở thành người hùng của Inter Milan trong 3 chức vô địch của Inter Milan ở mùa giải năm nay (Serie A, Cúp QG và Champions League), tiền đạo D.Milito bắt đầu giãi bày tâm sự của mình về vinh quang muộn màng trong sự nghiệp cầu thủ.

Milio tâm sự: “Tôi đã 30 tuổi và tưởng như vinh quang sẽ không còn đến với tôi nữa. Đêm qua là một đêm tuyệt vời và tôi đã phải chờ khoảnh khắc này quá lâu. Bóng đá luôn mang đến cho bạn những vui buồn lẫn lộn. Tôi rất cảm ơn Jose Mourinho đã trao cho tôi cơ hội được thể hiện, đặc biệt tôi biết ơn ông chủ tịch đội bóng, người đã đưa tôi về Inter Milan mùa hè trước”.

Ngoài Milito, tiền đạo Samuel Eto’o cũng tỏ ra rất phấn khích khi trở thành cầu thủ thứ 4 giành chức vô địch Champions League liên tiếp trong 2 năm (trước đó cùng với Barcelona).

T.Nguyên (Theo Reuters)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.