O.Marseille dẫn đầu giải Pháp

09/04/2010 09:04 GMT+7

Trận đấu bù vòng 14 với Sochaux được báo chí Marseille gọi là trận đấu “bonus” (phần thưởng). Việc gọi như vậy cũng có lý do của nó. Nếu trận này đá đúng lịch vào cuối tháng 11, Marseille chưa chắc đã có một trận dễ dàng vì khi đó, phong độ của thầy trò nhà Deschamps còn đang tuân theo đồ thị hình sin, (cuối tháng 11, Marseille từng thua Lens 0-1).Còn khi đó, Sochaux cũng có phong độ tốt hơn bây giờ nhiều (Sochaux đã có mạch 4 trận không thắng trước khi đến Velodrome).

Niềm vui của Marseille sau khi hạ Sochaux 3-0 - Ảnh: AFP

Trận đấu bù vòng 14 với Sochaux được báo chí Marseille gọi là trận đấu “bonus” (phần thưởng). Việc gọi như vậy cũng có lý do của nó. Nếu trận này đá đúng lịch vào cuối tháng 11, Marseille chưa chắc đã có một trận dễ dàng vì khi đó, phong độ của thầy trò nhà Deschamps còn đang tuân theo đồ thị hình sin, (cuối tháng 11, Marseille từng thua Lens 0-1).Còn khi đó, Sochaux cũng có phong độ tốt hơn bây giờ nhiều (Sochaux đã có mạch 4 trận không thắng trước khi đến Velodrome).

Và thầy trò nhà Deschamps đã dễ dàng mở món quà Sochaux bằng chiến thắng 3-0. Điều quan trọng hơn là với 3 điểm từ trận thắng này, Marseille đã vươn lên ngôi đầu bảng. Đây là lần đầu tiên Marseille chiếm ngôi đầu trong mùa giải này, một phần thưởng xứng đáng giành cho những nỗ lực không mệt mỏi của thầy trò Deschamps. Đã có hai thời điểm Marseille chơi sa sút và ngay cả một biểu tượng như Deschamps cũng bị nghi ngờ. Điểm đen thứ nhất là hai trận đấu vòng 7 và 8, Marseille thua Valenciennes và Monaco, tụt xuống thứ 5 và bị Lyon bỏ xa 8 điểm. Điểm đen thứ hai là bị Benfica loại khỏi Europa League tại vòng 1/8 hồi tháng trước.

Nhưng sau “điểm đen” Benfica, Marseille lột xác thành một đội bóng khác. Họ giải cơn khát danh hiệu ám ảnh suốt 17 năm bằng việc đánh bại Bordeaux tại chung kết Cúp liên đoàn và thắng liền 3 trận tại Ligue 1 để nhảy từ thứ 6 lên vị trí dẫn đầu.

Mùa giải trước, Marseille cũng từng chiếm ngôi đầu ở vòng thứ 29 và duy trì đến vòng 35 nhưng mất chức vô địch vào tay Bordeaux. Lần này, ngôi đầu của  Marseille bị đe dọa bởi không chỉ Bordeaux, Lyon mà còn bởi Lille, Montpellier và Auxerre. Liệu họ có đi vào vết xe đổ của mùa trước? Có lẽ là không.

HLV Jean Fernandez từng dẫn dắt Marseille năm 2007 và giờ là HLV của Auxerre nhận xét: “Cuộc đua vô địch chỉ có 3 đội là Marseille, Lyon và Bordeaux vì họ có tham vọng và khả năng. Lille, Montpellier và Auxerre sẽ cố tranh vị trí thứ 4”. Fernandez là một người am tường bóng đá Pháp và có thể tin rằng đối thủ chính của Marseille trong cuộc chiến giành ngôi vô địch Pháp chỉ là Lyon và Bordeaux.

So với hai đội bóng này, Marseille có nhiều lợi thế. Trước hết là tinh thần của Marseille đang lên sau khi họ đánh bại cả Bordeaux lẫn Lyon trong vòng 1 tháng qua. Sự tự tin lớn đến mức mà tiền vệ Cheyrou dám tuyên bố: “Marseille giờ chẳng ngại đội nào tại Pháp”. Còn lúc này, Bordeaux bị mất phương hướng khi thua liên tiếp tại các đấu trường. Về phía Lyon, họ phân tâm cho Champions League nhiều hơn Ligue 1.

Quan trọng hơn, lịch thi đấu đang ủng hộ Marseille. Trong 8 trận cuối Marseille chỉ có 2 trận làm khách trước Auxerre và Lille là khó khăn. Ngược lại, Bordeaux và Lyon còn quyết đấu với nhau và hai đội này còn lịch thi đấu rất nặng phía trước. Ngay cuối tuần này, Bordeaux sẽ làm khách của PSG còn Lyon tiếp Lille. Có thể vào giờ này tuần sau, Marseille đã bứt tốp khá xa so với 2 kẻ bám đuổi này. Cơn khát vô địch Pháp 17 năm sắp sửa kết thúc.

N.M

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.