'Pháo thủ' tỉnh giấc

17/04/2014 03:00 GMT+7

Sau 4 trận liên tục chỉ biết hòa và thua, Arsenal đã tìm lại được con đường dẫn đến chiến thắng.

Sau 4 trận liên tục chỉ biết hòa và thua, Arsenal đã tìm lại được con đường dẫn đến chiến thắng. 

>> Đè bẹp West Ham, Arsenal trở lại top 4
>> Người hùng Fabianski đưa Arsenal vào chung kết Cúp FA
>> Huyền thoại Arsenal muốn HLV của Everton thay Wenger

 
Một trong 2 bàn thắng của Podolski (trái) ở trận Arsenal thắng West Ham 3-1 - Ảnh: AFP

Qua chiến thắng 3-1 trước West Ham ở trận đấu muộn của vòng 34, Arsenal đã khẳng định rằng dù phải đương đầu với bất kỳ hoàn cảnh khó khăn nào, họ cũng sẽ chiến đấu đến cùng để kết thúc mùa bóng trong top 4.

Dù khởi đầu mùa bóng này rất tốt nhưng do đội hình bị tàn phá nặng nề vì chấn thương cộng với việc phải căng sức trên nhiều mặt trận trong điều kiện thiếu chiều sâu về lực lượng nên Arsenal càng đá càng hụt hơi. Nặng nhất là trận thua 0-3 trước chính Everton, đã khiến “Pháo thủ” không còn nắm được quyền tự quyết. Thế nhưng, trong hoàn cảnh khó khăn như vậy, Arsenal đã biết cách vượt qua Wigan ở trận bán kết Cúp FA và dù bị West Ham vươn lên dẫn trước nhưng 2 bàn của Podolski và bàn của Giroud đã giúp đội chủ sân Emirates giành được một chiến thắng quan trọng.    

Chiến thắng đã đến kịp lúc và một khi “Các pháo thủ” tỉnh giấc thì Everton có đủ lý do để lo lắng trong cuộc đua vào top 4. Đó là chưa kể Diaby đã ra sân tập luyện trở lại cùng các đồng đội và nhiều khả năng Oezil sẽ xuất hiện trong trận đấu với Hull vào cuối tuần này.

Cơn bão chấn thương vẫn chưa tan, hiểm nguy vẫn chưa hết nhưng ít nhất Arsenal đã tìm lại được niềm tin thông qua những kết quả tích cực. Biết đâu trong phần còn lại của mùa giải dù đầy rẫy khó khăn nhưng cuối cùng “Pháo thủ” cũng đạt được mục đích, như 16 mùa bóng đã qua.       

Nam Khang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.