Primera Liga lâm nguy

20/02/2010 09:56 GMT+7

Primera Liga tự coi họ là giải đấu số 1 thế giới sau khi Barcelona vô địch châu Âu mùa trước còn Real Madrid đổ tiền mua những ngôi sao đắt giá nhất Serie A, Premier League và Ligue 1. Nhưng tại giai đoạn đá knock-out Cúp châu Âu, các đội bóng xứ Bò tót lại đang gây thất vọng.

Cani (trái) của Villarreal không thoát được sự truy cản của Riether phía Wolfsburg - Ảnh: AFP

Primera Liga tự coi họ là giải đấu số 1 thế giới sau khi Barcelona vô địch châu Âu mùa trước còn Real Madrid đổ tiền mua những ngôi sao đắt giá nhất Serie A, Premier League và Ligue 1. Nhưng tại giai đoạn đá knock-out Cúp châu Âu, các đội bóng xứ Bò tót lại đang gây thất vọng.

Sau khi Real Madrid gục ngã trước Lyon tại Champions League, đến lượt các đồng hương của họ sa lầy tại Europa League. Tại đấu trường này, Tây Ban Nha có 4 đại diện tham dự (nhiều nhất trong các quốc gia còn đại diện tại vòng 1/16) và cả 4 đều không tìm được chiến thắng.

Valencia được coi là lá cờ đầu của Tây Ban Nha tại Europa League nhờ dàn cầu thủ đồng đều và từng đăng quang UEFA Cup 2004. Thế nhưng, họ gây thất vọng khi để thua 0-1 trên sân của FC Brugge. Trận này, HLV Unai Emery xếp 9 cầu thủ Tây Ban Nha trong đó có 7 người từng khoác áo tuyển quốc gia đá chính. Valencia đã kiểm soát tốt thế trận trong hiệp 1 nhưng kế hoạch của họ bị phá sản khi Silva bị thẻ đỏ phút 50. Chủ nhà giành lại thế trận và họ tận dụng sai lầm của thủ môn Moya để ghi bàn vào phút 56. Trận này, Valencia còn nhận thêm thiệt hại khi hậu vệ Mattheu chấn thương nặng. Dù vậy, HLV Emery vẫn tin rằng Valencia sẽ lật ngược được tình thế khi đá lượt về trên sân nhà.

Một đội bóng khác của Tây Ban Nha chịu nuốt hận trước người Bỉ là Bilbao. Đội bóng xứ Basque đã bị cầm hòa 1-1 trên sân nhà San Mames bởi Anderlecht. Trận đấu này càng đáng quên vì cuối trận, CĐV của Bilbao đã dùng chai lọ choảng nhau với CĐV của đội khách. Các CĐV Anderlecht đã phải chạy vào sân để lánh nạn. Rất may thời điểm “cuộc chiến chai lọ” được tiến hành là lúc cầu thủ hai đội đã rời sân. 

Chung nỗi buồn với Valencia và Bilbao là Villarreal và Atletico Madrid. Villarreal chỉ còn Europa League để phấn đấu nên họ đưa đội hình mạnh nhất ra sân bất chấp việc sẽ gặp Real Madrid vào ngày mai. Nhưng đội hình mạnh nhất của Villarreal cũng chỉ kiếm được trận hòa 2-2 trước Wolfsburg và “Tàu ngầm vàng” sẽ có vô số khó khăn khi làm khách tại Đức vào 25.2. HLV Frank Rijkaard có chuyến trở lại Tây Ban Nha thành công khi giúp Galatasaray cầm hòa Atletico 1-1 và có thể yên tâm chờ tiếp Atletico tại chảo lửa Ali Sami Yen vào giữa tuần sau.

Hồ Khuê

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.