Real Madrid tái đấu Wolfsburg: Sống sót giữa ‘Bầy sói’

12/04/2016 11:17 GMT+7

Tương lai của Real Madrid sẽ được quyết định vào rạng sáng mai khi họ đón tiếp Wolfsburg trong trận tứ kết lượt về Champions League, với hành trang là thất bại 0-2 ở trận lượt đi.

Tương lai của Real Madrid sẽ được quyết định vào rạng sáng mai khi họ đón tiếp Wolfsburg trong trận tứ kết lượt về Champions League, với hành trang là thất bại 0-2 ở trận lượt đi.

Hàng phòng ngự của Real Madrid (phải) cần cảnh giác trước những pha phản công của Wolfsburg - Ảnh: AFP
Hàng phòng ngự của Real Madrid (phải) cần cảnh giác trước những pha phản công của Wolfsburg - Ảnh: AFP
Mặc dù trong lịch sử Champions League chỉ có 2 trên 15 trường hợp mà đội thua 0-2 ở trận lượt đi trên sân đối phương giành được quyền đi tiếp nhưng HLV Zinedine Zidane vẫn tin rằng: Real sẽ là đội thứ ba bởi đội bóng của ông có thể “đạt được bất cứ điều gì”.
Thật vậy, việc ghi 2 hay 3 bàn thắng vào lưới đối phương không phải là vấn đề quá khó khăn với Real, nhất là khi họ được chơi trên sân nhà và đang sở hữu một chân sút đã ghi được không dưới 30 bàn thắng/mùa trong 6 mùa bóng liên tục ở La Liga như Ronaldo. Chưa kể Bale hay Benzema cũng có khả năng bùng nổ vào bất kỳ lúc nào.
Mặt khác, nếu như sự mệt mỏi sau khi phải căng sức ở trận “Siêu kinh điển” là một trong những nguyên nhân dẫn đến thất bại của Real ở trận lượt đi thì lần này, các trụ cột của họ đều được nghỉ ngơi ít nhiều trong trận thắng Eibar 4-0 hồi cuối tuần qua.
Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là Ronaldo vẫn rất cảnh giác khi cho rằng Real cần có “một đêm hoàn hảo”, “phải chiến đấu và chơi với cường độ cao trong 90 phút” và “phải kiên nhẫn” thì mới có thể vượt qua được Wolfsburg để lọt vào vòng tiếp theo. Bởi nếu như hàng công chơi tốt mà hàng thủ lại tiếp tục thi đấu theo kiểu “học việc” như ở trận lượt đi thì “Kền kền trắng” sẽ phải trả giá đắt trước những pha phản công của “Bầy sói”.
Đúng là Real cần “phải kiên nhẫn” bởi nhiều khả năng Wolfsburg sẽ chơi cố thủ để bảo toàn kết quả ở trận lượt đi, và đúng là Real cần “phải chiến đấu” vì chưa một ai dám xem thường thần kinh thép của người Đức. Hy vọng rằng trước nanh vuốt của “Bầy sói”, “Kền kền trắng” sẽ biết cách để tồn tại.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.