Rooney báo hại tuyển Anh

09/10/2011 23:59 GMT+7

Ở VCK Euro 2012, theo dự tính “Tam sư” chỉ được xếp hạt giống số 2 trong cuộc bốc thăm chia bảng vào đầu tháng 12 và nhiều khả năng nằm cùng bảng đấu có đội ĐKVĐ Tây Ban Nha, hoặc 2 đội đồng chủ nhà Ba Lan - Ukraine, hoặc ứng cử viên vô địch nặng ký Hà Lan.

Gương mặt thất thần của Rooney khi rời sân vì nhận thẻ đỏ - Ảnh: Reuter

Ở VCK Euro 2012, theo dự tính “Tam sư” chỉ được xếp hạt giống số 2 trong cuộc bốc thăm chia bảng vào đầu tháng 12 và nhiều khả năng nằm cùng bảng đấu có đội ĐKVĐ Tây Ban Nha, hoặc 2 đội đồng chủ nhà Ba Lan - Ukraine, hoặc ứng cử viên vô địch nặng ký Hà Lan.

Rõ ràng, nếu điều này xảy ra đó hẳn là một bảng đấu “tử thần”. Ấy thế mà, tuyển Anh đã sớm gặp thiệt hại lớn về lực lượng khi trung phong số 1 Wayne Rooney cầm chắc khả năng bị cấm thi đấu 1 trận (và cũng có thể mức phạt là 2 trận khi UEFA chính thức công bố án kỷ luật vào đầu tháng 11 ngay trước đợt đấu play-off). Đáng nói hơn, để dẫn đến tình cảnh này là do Rooney thiếu kiềm chế và quyết định máy móc của HLV Fabio Capello khi chọn ngôi sao này thi đấu trong lúc gia đình đang có chuyện (bố bị bắt vì liên quan tới một vụ dàn xếp cá cược). Bởi vậy, hôm qua nhiều báo ở Anh đã gọi hành vi đá vào chân đối phương từ phía sau của Rooney trong trận Anh hòa Montenegro 2-2 là “xuẩn ngốc”, và đặt dấu hỏi tại sao HLV Capello không rút tiền đạo này ra khi tuyển Anh đã dẫn trước 2-0 cầm chắc suất tham dự VCK… Tờ Daily Mail cho rằng: “Ông Capello đã mắc sai lầm chứ chẳng phải Rooney. Chính ông ta nói không bao giờ tin vào Rooney vì tính khí nóng nảy của anh ta, nhưng biết vậy vẫn để tuyển Anh gặp thiệt hại lớn”. Thậm chí, dù VCK chưa diễn ra, nhưng với sự cố trên giới truyền thông ở Anh đã sớm dự đoán đội nhà sẽ chẳng làm nên cơm cháo gì.

Giang Lao

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.