Rooney khao khát lên ngôi cùng M.U

09/05/2010 00:16 GMT+7

Wayner Rooney đã có một mùa bóng mà trên phương diện cá nhân là trên cả tuyệt vời. Tiền đạo này đã thể hiện bản năng sát thủ khi ghi đến 34 bàn thắng trên các mặt trận, trong đó riêng giải Ngoại hạng Anh là 26 bàn - bằng với Drogba, và nhiều khả năng có thể trở thành vua phá lưới sau lượt đấu cuối cùng vào tối nay.

Rooney luôn tin vận sáng sẽ đến với M.U và tuyển Anh - Ảnh: Reuters

Wayner Rooney đã có một mùa bóng mà trên phương diện cá nhân là trên cả tuyệt vời. Tiền đạo này đã thể hiện bản năng sát thủ khi ghi đến 34 bàn thắng trên các mặt trận, trong đó riêng giải Ngoại hạng Anh là 26 bàn - bằng với Drogba, và nhiều khả năng có thể trở thành vua phá lưới sau lượt đấu cuối cùng vào tối nay.

Ngoài ra, liên tiếp gần 1 tháng qua, anh nhận được giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất nước Anh 2009-2010 do Hiệp hội Cầu thủ nhà nghề Anh (PFA) trao; được các cổ động viên của M.U trên toàn thế giới chọn là cầu thủ hay nhất đội trong mùa bóng; được chính các đồng đội bình chọn là cầu thủ hay nhất CLB, xếp trên Patrick Evra và Valencia. Ngoài ra, Rooney còn được chọn là cầu thủ có bàn thắng đẹp nhất nước Anh khi anh ghi bàn để đời trong trận M.U thắng Arsenal ở Premier League ngày 31.1 vừa qua.

Những kết quả này là sự tưởng thưởng xứng đáng cho nỗ lực không mệt mỏi của Rooney, nhất là trong điều kiện M.U thi đấu có phần sa sút kể từ khi Cristiano Ronaldo chia tay đội. Sau đó khi Owen chấn thương, Berbatov thi đấu quá mờ nhạt thì Rooney đã có những cố gắng vượt bậc. Khi được HLV Ferguson đưa trở lại vai trò mũi nhọn, anh chơi thăng hoa, hết sức khao khát chiến thắng bằng việc không ngừng vươn lên phía trước. Xem Rooney đá, không phải ngẫu nhiên mà người hâm mộ “Quỷ đỏ” quá thích thú và dành nhiều tình cảm yêu mến cho anh khi “cậu bé vàng” của bóng đá Anh thể hiện tốc độ, sự mạnh mẽ, tự tin và sáng suốt trong nhiều tình huống để ghi những bàn thắng ấn tượng. Chỉ tiếc một chút ở giai đoạn gần cuối mùa, chấn thương đã tước đi cơ hội tham gia một vài trận của Rooney, nếu không hẳn tiền đạo này còn gia tăng số bàn thắng nhiều hơn nữa.

Tuy nhiên Rooney vẫn cho rằng những chiến tích cá nhân sẽ không là gì cả nếu như M.U về nhì trong cuộc đua vô địch và tuyển Anh không thành công ở World Cup. Anh nói: “Với tôi, chiến thắng của tập thể quan trọng hơn nhiều. Tôi luôn khao khát M.U lên ngôi và tuyển Anh phải ít nhất có mặt ở bán kết giải bóng đá thế giới. Tôi biết rất khó để chúng tôi vượt qua Chelsea, nhưng trong bóng đá chuyện gì cũng có thể xảy ra nên tôi vẫn chờ đợi và hy vọng. Còn với World Cup, tôi đã sẵn sàng cùng đội tuyển chinh phục đỉnh cao ở Nam Phi”.

Nhật Quỳnh
(Theo Soccernet)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.