​'Siêu kinh điển' mệt mỏi

02/04/2016 08:05 GMT+7

Sẽ rất khó có một trận cầu tưng bừng giữa Barcelona và Real Madrid trên sân Nou Camp rạng sáng mai. Đơn giản vì dàn sao của 2 đại gia này vừa mệt nhoài sau đợt trận thi đấu quốc tế các đội tuyển của FIFA.

Sẽ rất khó có một trận cầu tưng bừng giữa Barcelona và Real Madrid trên sân Nou Camp rạng sáng mai. Đơn giản vì dàn sao của 2 đại gia này vừa mệt nhoài sau đợt trận thi đấu quốc tế các đội tuyển của FIFA.

Real (phải) khó thắng Barcelona đang có nhiều ưu thế trong tay - Ảnh: AFP
Real (phải) khó thắng Barcelona đang có nhiều ưu thế trong tay - Ảnh: AFP
Xét về tính cạnh tranh, Barcelona ngoài ưu thế sân nhà thì với cách biệt đang hơn Real đến 10 điểm (và hơn đội nhì bảng là Atletico Madrid 9 điểm) trên bảng xếp hạng, thì rõ ràng đội bóng xứ Catalan không cần phải nóng vội để hạ đối thủ truyền kiếp.
Thế nên HLV Luis Enrique đã hào phóng đến mức cho các ngôi sao như Messi, Mascherano, Suarez, Neymar và Dani Alves nghỉ hẳn 1 ngày và chưa chắc sẽ tung hết họ vào sân. Trong khi đó, phía Real, HLV Zinedine Zidane cho các cầu thủ tập trung từ đầu tuần và bắt tay ngay vào tập luyện không nghỉ ngơi. Chiến lược gia người Pháp cũng đưa cậu con trai cả Enzo Zidane lên tập cùng đội 1, và nhiều khả năng sẽ sử dụng trong trận “Siêu kinh điển” nếu các ngôi sao làm nhiệm vụ quốc tế trở về bị chấn thương.
Tin khả quan cho Real lẫn HLV Zidane, là ngôi sao Gareth Bale sau thời gian chấn thương đã trở lại tập luyện bình thường và sẽ là chìa khóa quan trọng cho đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha trong trận cầu sống còn này. Tuy nhiên, Real vẫn đối mặt nhiều nỗi lo vì các ngôi sao như trung vệ Raphael Varane, tiền vệ Toni Kroos đang bị đau, chưa biết kịp bình phục để ra sân hay không.
Trận này, Real nếu còn nghĩ tới mục tiêu đua tranh chức vô địch, thì chỉ còn 1 con đường duy nhất là phải thắng Barcelona để thắp lại hy vọng. Bằng không, mọi chuyện kết thúc sớm.
Trong khi đó, theo tiền vệ thủ quân Barcelona Iniesta: “Thật sai lầm nếu nói chúng tôi không coi trọng trận cầu này. Cuộc đua vẫn còn dài, và mọi chuyện đều có thể xảy ra. Vì vậy, cần phải tận dụng mọi cơ hội có được để nắm lấy ưu thế. Hơn nữa, Barcelona phải thắng để tri ân Johan Cruyff”. Cũng ở trận cầu này, 90.000 CĐV Barcelona sẽ tham gia ghép một tấm hình khổng lồ mang dòng chữ “Cảm ơn Johan (Cruyff)” chạy vòng quanh khán đài sân vận động Nou Camp.
Ở trận “Siêu kinh điển” lượt đi mùa này trên sân Bernabeu của Real, Barcelona đại thắng với tỷ số 4-0.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.