Sir Alex thức thâu đêm bênh cạnh Valencia

17/09/2010 08:25 GMT+7

Theo tờ Daily Mail, HLV của M.U Alex Ferguson đã túc trực bên giường của tiền vệ Antonio Valencia cho đến tận 9 giờ sáng thứ Tư, một ngày sau trận đấu với Rangers. Ở trận đấu này, ông đã chứng kiến cảnh tượng cầu thủ người Ecuador gặp phải một chấn thương ghê rợn. Sir Alex an ủi cậu học trò rằng sự nghiệp của anh vẫn còn sau khi bị vỡ mắt cá trong một pha va chạm với hậu vệ Kirk Broadfoot của Rangers.

Sir Alex Ferguson nổi tiếng là người thương học trò - Ảnh: AFP

Theo tờ Daily Mail, HLV của M.U Alex Ferguson đã túc trực bên giường của tiền vệ Antonio Valencia cho đến tận 9 giờ sáng thứ Tư, một ngày sau trận đấu với Rangers. Ở trận đấu này, ông đã chứng kiến cảnh tượng cầu thủ người Ecuador gặp phải một chấn thương ghê rợn. Sir Alex an ủi cậu học trò rằng sự nghiệp của anh vẫn còn sau khi bị vỡ mắt cá trong một pha va chạm với hậu vệ Kirk Broadfoot của Rangers.

Valencia đã được phẫu thuật vào chiều thứ Tư. Theo các bác sĩ, anh sẽ phải nghỉ thi đấu từ 5 đến 6 tháng vì tai nạn này. Điều đó có nghĩa Valencia sẽ có thể trở lại thi đấu trong giai đoạn cuối của mùa bóng thay vì nghỉ hết giải như nhận định ban đầu của Sir Alex. Một thông báo của M.U vào hôm qua cho biết: “Cuộc phẫu thuật diễn ra rất tốt. Một chiếc đĩa đã được đặt vào để cố định chỗ gãy song dây chằng cũng bị tổn thương do hậu quả của việc trật khớp và cậu ấy sẽ phải nghỉ trong phần lớn thời gian của mùa bóng”.

Một người bạn của Valencia kể lại với Daily Mail: “Antonio rất suy sụp và cảm thấy khó có thể đối mặt với những gì đã xảy ra. Song cậu ấy cảm thấy được khích lệ rất nhiều khi Sir Alex đến và an ủi. Cậu ấy thật sự cảm kích vì điều đó”.

S.D (Theo Daily Mail)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.