Sir Alex: Van Persie có thể chết vì cú đá của Williams

24/12/2012 07:32 GMT+7

(TNO) Huấn luyện viên Alex Ferguson của Manchester United (M.U) tỏ ra rất giận giữ sau khi chứng kiến pha bóng xấu chơi của hậu vệ Swansea Ashley Williams đối với Robin Van Persie trong M.U bị cầm hòa 1-1 diễn ra đêm qua (23.12, giờ VN).

(TNO) Huấn luyện viên Alex Ferguson của Manchester United (M.U) tỏ ra rất giận giữ sau khi chứng kiến pha bóng xấu chơi của hậu vệ Swansea Ashley Williams đối với Robin Van Persie trong M.U bị cầm hòa 1-1 diễn ra đêm qua (23.12, giờ VN).

>> Sao M.U đi dự tiệc cùng WAGs
>> HLV Ferguson: M.U không cần bổ sung lực lượng
>> M.U liên tiếp nhận tin vui

Sir Alex: Van Persie có thể chết vì cú đá của Williams
Van Persie (20) nổi nóng sau khi bị Williams (6) đá bóng vào đầu - Ảnh: Reuters

Trong trận đấu nói trên, vào phút 74, Williams đã có pha chơi xấu khi sút bóng từ cự ly gần vào đầu Van Persie khi anh này đang nằm trên sân. Hành đội của đội trưởng Swansea đã khiến tiền đạo người Hà Lan nổi nóng dẫn đến hai bên xô xát. Sau đó, cả Williams lẫn Van Persie đều bị trọng tài Michael Oliver phạt thẻ vàng.

Nhận định về tình huống trên, Sir Alex nói trên Sky Sports: "Đó là tình huống nguy hiểm nhất mà tôi từng chứng kiến trên sân cỏ trong nhiều năm qua. Williams có thể giết Van Persie vì cú đá đó. Với hành động như vậy, Williams cần phải bị cấm thi đấu dài hạn".

Hành động của Williams đáng bị lên án khi trong tình huống đó, trọng tài đã thổi còi dừng trận đấu mà đội trưởng của Swansea vẫn tiếp tục đá bóng vào đầu Van Persie. Đây chính là nguyên nhân khiến HLV Ferguson tức giận.

"Đó rõ ràng là một hành động cố ý. Trọng tài đã thổi còi nhưng Williams vẫn đá bóng ngay trước mặt trọng tài. Hành động của Williams cho thấy anh ta chẳng tôn trọng bất kỳ ai", nhà cầm quân người Scotland bực tức nói.

Về phần mình, Williams cho biết: "Tôi không cố ý chơi xấu. Tôi chỉ muốn phá bóng mà thôi. Diễn biến khi đó quá nhanh và quả thật tôi không kịp nghe trọng tài thổi còi. Dĩ nhiên, hành động của tôi khiến Van Persie bực mình nhưng tôi không nghĩ là mọi chuyện đi quá xa như những gì Sir Alex nói".

Trong khi đó, cựu trọng tài nổi tiếng Graham Poll cho rằng có thể hiểu được tại sao Sir Alex Ferguson bực mình nhưng cũng khó trách trọng tài Oliver.

"Nếu một cầu thủ cố ý dùng bóng đá trực tiếp vào người đối phương trong tình huống bóng chết thì anh ta xứng đáng phải nhận thẻ đỏ. Tuy nhiên, ở tình huống trên, ngay sau khi trọng tài thổi còi thì Williams đá bóng. Sẽ rất khó xác định rằng anh ta có cố ý hay không", ông Poll nhận định.

Khánh Uyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.