Sol Campbell tự tin gặp lại Tottenham

12/04/2010 09:07 GMT+7

Vào thứ tư tới, Arsenal có trận derby thành London với Tottenham tại White Hart Lane. Đây là trận đấu rất quan trọng và căng thẳng, bởi Arsenal cần lấy lại tinh thần trong cuộc đua giành chức vô địch Premier League sau khi chia tay Champions League. Trong khi đó, Tottenham cũng không muốn tụt lại trong cuộc chạy đua giành vị trí thứ 4.

Sol Campbell (phải) và HLV Wenger trong buổi tập hôm qua - Ảnh: AP

Vào thứ tư tới, Arsenal có trận derby thành London với Tottenham tại White Hart Lane. Đây là trận đấu rất quan trọng và căng thẳng, bởi Arsenal cần lấy lại tinh thần trong cuộc đua giành chức vô địch Premier League sau khi chia tay Champions League. Trong khi đó, Tottenham cũng không muốn tụt lại trong cuộc chạy đua giành vị trí thứ 4.

Trận đấu này cũng là cuộc đối đầu đầy cảm xúc của trung vệ Sol Campbell. Cầu thủ 35 tuổi vốn là “kẻ thù số 1” của các CĐV Tottenham vì lần rời khỏi sân White Hart Lane để chuyển sang Arsenal cách đây 9 năm. Kể từ đó, Campbell luôn bị lăng mạ nặng nề bởi các CĐV Tottenham mỗi khi đối mặt với CLB cũ, dù trong màu áo Arsenal hay Portsmouth.

Trung vệ kỳ cựu phát biểu trên tờ Mirror: “Nếu HLV Wenger muốn tôi thi đấu, đó không phải là vấn đề của tôi. Bất cứ khi nào ông ấy cần tôi, bất cứ khi nào ông ấy chọn tôi, tôi đều có mặt. Tôi không có thời gian dành cho sự đa cảm”. Campbell nhiều khả năng sẽ được ra sân trận này, bởi đồng đội Gallas đang gặp chấn thương và chỉ có thể trở lại vào cuối tháng này.

S.D
(Theo Mirror) 

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.