Son Heung-min nợ ơn Tottenham vì Asian Cup 2019

Giang Lao
Giang Lao
28/12/2018 09:10 GMT+7

Đang đạt phong độ cực cao và giúp Tottenham vươn lên nhì bảng cạnh tranh chức vô địch Ngoại hạng Anh cùng Liverpool và Man.City, nhưng sắp tới đây Son Heung-min phải quay về thi đấu cho tuyển Hàn Quốc tại Asian Cup 2019.

[VIDEO] SON HEUNG-MIN QUAY VỀ TUYỂN HÀN QUỐC DỰ ASIAN CUP 2019
Tối 27.12, tuyển Hàn Quốc đã gút danh sách 23 tuyển thủ dự Asian Cup và vẫn có tên Son Heung-min, trong khi một ngôi sao khác của Đông Nam Á là thủ môn Neil Etheridge của tuyển Philippines đang chơi cho CLB Cardiff City thì vắng mặt.
Etheridge từng có ý định như Son Heung-min là thi đấu một phần cho đội tuyển ở Asian Cup rồi quay lại CLB, nhưng rốt cuộc HLV Sven-Goran Eriksson đã quyết định loại luôn thủ môn này.
Trong khi đó, theo thoả thuận với CLB Tottenham, tiền đạo Son Heung-min sẽ không thi đấu 2 trận vòng bảng Asian Cup khi Hàn Quốc gặp Philippines và Kyrgyzstan để ở lại Anh thi đấu tiếp cho đến sau trận gặp Manchester United ngày 13.1, rồi mới bay đến UAE hội quân chuẩn bị thi đấu trận cuối với Trung Quốc ngày 16.1 ở bảng C.
Son Heung-min nói: “Đây là thời điểm hết sức quan trọng. Chúng tôi đã vươn lên nhì bảng và thua đội đầu bảng 6 điểm. Mọi thứ đều có thể xảy ra. Tuy nhiên, sắp tới tôi phải quay về đội tuyển. Vì vậy, tôi sẽ nỗ lực hết sức để giúp Tottenham đạt được trọn vẹn điểm số có thể nhất trong các trận tới đây”.
Son Heung-min cũng cho biết, anh nợ ơn Tottenham vì đã tạo mọi điều kiện tối đa để anh thi đấu tốt nhất có thể cho cả CLB và đội tuyển. Ở mùa này, dù thi đấu liên tục cho đội tuyển và CLB từ World Cup 2018 đến ASIAD rồi các trận giao hữu, nhưng đến nay ngôi sao Hàn Quốc này đã ghi tổng cộng 10 bàn trong 23 trận cho Tottenham. Hai vòng gần đây khi Tottenham thắng Everton 6-2 và Bournemouth 5-0 thì mỗi trận Son Heung-min đều ghi cú đúp và kiến tạo 2 cơ hội thành bàn.
HLV Mauricio Pochettino (phải) hết sức tiếc nuối, nhưng phải để Son Heung-min trở về tuyển Hàn Quốc AFP
HLV Mauricio Pochettino cũng hết sức tiếc nuối khi Son Heung-min đang đạt phong độ cao thì phải sắp trở về đội tuyển, và phải chuẩn bị phương án thay thế là Lucas Moura.
Ở diễn biến khác, các hãng cá cược đã “đổi kèo” chọn Liverpool là ứng viên vô địch số 1 Ngoại hạng Anh, vì sau vòng 19 khi Liverpool tạo cách biệt lên 6 và 7 điểm trước Tottenham và Man.City, thì có đến 53% lượng đặt cược đổ dồn vào “cửa” Liverpool vô địch mùa này.
Theo đó, các hãng cá cược phải điều chỉnh lại Liverpool là ứng viên vô địch số 1 với tỷ lệ cược mới 4/6 (đặt 6 ăn 4), còn Man.City rớt xuống vị trí ứng viên số 2 với tỷ lệ cược mới là 15/8 (đặt 8 ăn 15).
Tottenham dù leo một mạch lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng nhưng chỉ được các hãng cá cược xếp ở vị trí ứng viên số 3 với tỷ lệ cược mới là 8/1 (đặt 1 ăn 8).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.