Tài năng nở muộn

05/05/2010 09:49 GMT+7

Đối với thủ môn 31 tuổi Julio Sergio Bertagnoli, mùa giải năm nay thật đáng nhớ bởi trước đó hầu như chẳng mấy ai biết tới anh. Thậm chí có lần, HLV Luciano Spaletti - lúc ấy còn dẫn dắt Roma - đã không ngần ngại châm biếm rằng anh là “thủ môn (dự bị) số 3 hay nhất thế giới!”.

Sergio đang đặt mục tiêu đứng vào hàng ngũ 4-5 thủ môn hàng đầu tại Serie A - Ảnh: Reuters

Đối với thủ môn 31 tuổi Julio Sergio Bertagnoli, mùa giải năm nay thật đáng nhớ bởi trước đó hầu như chẳng mấy ai biết tới anh. Thậm chí có lần, HLV Luciano Spaletti - lúc ấy còn dẫn dắt Roma - đã không ngần ngại châm biếm rằng anh là “thủ môn (dự bị) số 3 hay nhất thế giới!”.

Từng 2 lần giành chức vô địch quốc gia (2002, 2004) với Santos và tham dự trận chung kết Copa Libertadores thua Boca Juniors, nhưng khi đến Roma năm 2006 theo dạng chuyển nhượng tự do, Sergio chỉ được coi là thủ môn số 3 sau hai người đồng hương Doni và Artur. Trong suốt 3 năm từ 2006 đến 2009, anh chỉ một lần được bắt chính ở trận giao hữu với Bayer Leverkusen.

Kể từ khi Roma có HLV mới - Claudio Ranieri (9.2009), Sergio luôn là chọn lựa số 1, trừ phi anh gặp chấn thương. Ở trận chung kết Cúp QG diễn ra vào rạng sáng mai, tài bắt phạt đền mà Julio Sergio từng thể hiện ở trận derby thủ đô (Lazio - Roma: 1-2, ngày 18.4) có thể trở thành “chìa khóa” để Roma đá bại Inter.

Hiện tại HLV Carlos Dunga đang tuyển chọn thủ môn số 3 cho đội tuyển Brazil tại VCK World Cup 2010, thì chẳng có lý do gì để Sergio không hy vọng.

Lã Chính
(Theo Sky Italia)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.