Thắng M’gladbach, Leverkusen vươn lên vị trí á quân

24/01/2011 07:28 GMT+7

(TNO) Tối qua 23.1, thầy trò HLV Heynckes dễ dàng có được 3 điểm trên sân khách để tạm thời vươn lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng. >> Bayern Munich "hủy diệt" Kaiserslautern

Gonzalo Castro ghi hai bàn giúp cho Leverkusen vươn lên vị trí thứ 2 - Ảnh: AFP

(TNO) Tối qua 23.1, thầy trò HLV Heynckes dễ dàng có được 3 điểm trên sân khách để tạm thời vươn lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng.

>> Bayern Munich "hủy diệt" Kaiserslautern

Đội chủ nhà M’gladbach đang khủng hoảng nhân sự trầm trọng, ra quân với đội hình chắp vá khi nhiều trụ cột bị chấn thương, đồng thời cầu thủ ghi bàn chủ lực Bobadilla bị treo giò.

Trong khi đó, đội khách Leverkusen với sự trở lại của tuyển thủ Đức, Michael Ballack ở phút 57 (thay cho Sidney Sam bị chấn thương) sau thời gian dài nghỉ thi đấu vì bị chấn thương.

 
 Sau thời gian dài chấn thương, Michael Ballack chưa lấy lại phong độ đỉnh cao - Ảnh: AFP

Với mong muốn có trận thắng trên sân Borussia Park để trở lại vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng, Leverkusen nhập cuộc đầy quyết tâm. Phút 37, cú sút phạt bằng chân trái đẳng cấp của Michal Kadlec khoảng 20m, bóng bay theo hình cánh cung vượt qua hàng rào, vào góc cao bên trái, trước sự bất lực của thủ thành Heimeroth, mở tỷ số cho đội khách.

Càng thi đấu, các học trò của HLV Heynckes hưng phấn, trước khi kết thúc hiệp 1, Arturo Vidal chuyền bóng như dọn cỗ, giúp cho Gonzalo Castro ở vị trí thuận lợi đánh đầu nâng tỷ số lên 2 - 0.

Thua hai bàn liên tiếp, các học trò HLV Frontzeck dâng lên tấn công. Phút 65, từ đường kiến tạo của Roman Neustadter, bóng đến chân, hậu vệ Martin Stranzl sút vôlê bằng chân phải bóng đi căng làm thủ thành Rene Adler của Leverkusen phải bó tay, rút ngắn khoảng cách xuống còn 1-2.

Mải mê tấn công nhằm san bằng cách biệt, M’gladbach phải trả giá khi nhận thêm bàn thua từ pha phản công của Leverkusen, cũng từ đường chọc khe của Arturo Vidal cho Gonzalo Castro xỉa bóng vào góc trái thủ thành Heimeroth.

Với hai bàn cách biệt, HLV Frontzeck tung vào sân hai cầu thủ Patrick Herrmann và Bradley (thay cho Thorben Marx và Neustädter), nhưng cũng không xoay chuyển được tình thế. Kết quả chung cuộc Leverkusen thắng 3 -1.

HLV Heynckes trong 8 lần trở về quê hương M’gladbach trong vai trò thuyền trưởng của nhiều CLB nhưng kết quả là chưa một lần giành được chiến thắng. Thắng trận này không những HLV Heynckes xóa được cái dớp mà còn đưa Leverkuse tạm thời vươn lên vị trí thứ 2 với 36 điểm sau 19 vòng đấu.

* Trận đấu muộn giữa Hoffenheim và St Pauli có tỷ số hòa 2 -2. Tuy kiểm soát bóng hơn 64%, đội Hoffenheim có một trận hòa vất vả trên sân nhà. Người ghi bàn cho đội chủ nhà là Marvin Compper (phút 29), David Alaba (phút 90). Bàn thắng của St Pauli do công của Max Kruse (phút 51), Gerald Asamoah (80).

Đội bóng ST T H B HS Điểm
1 Borussia Dortmund 19 15 2 2 31 47
2

Bayer Leverkusen

19 10 6 3 10 36
3

Hannover 96

19 11 1 7 0 34
4 Bayern Munich 19 9 6 4 15 33
5 Mainz 05 19 11 0 8 9 33
6 Hamburger SV 19 9 3 7 1 30
7 Freiburg 19 9 3 7 0 30
8 Hoffenheim 19 6 8 5 9 26
9 Eintracht Frankfurt 19 8 2 9 -1 26
10 Schalke 04 19 7 4 8 1 25
11 Wolfsburg 19 5 8 6 0 23
12 Nurnberg 19 6 5 8 -7 23
13 Kaiserslautern 19 6 4 9 -4 22
14 Werder Bremen 19 6 4 9 -14 22
15 FC Cologne 19 5 4 10 -12 19
16 St.Pauli 19 5 4 10 -14 19
17 VfB Stuttgart 19 4 4 11 -2 16
18 Borussia Monchengladbach 19 3 4 12 -22 13

  Ngọc Thanh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.