Thành Madrid đáp trả Barca

30/10/2012 03:10 GMT+7

Ngay sau chiến thắng "5 sao" của Barca trước Vallecano, Real Madrid và Atletico Madrid đã không cho đội chủ sân Nou Camp có chút thảnh thơi khi lần lượt đánh bại Mallorca và Osasuna ở vòng 9 La Liga bằng những trận thắng đậm.

Ngay sau chiến thắng "5 sao" của Barca trước Vallecano, Real Madrid và Atletico Madrid đã không cho đội chủ sân Nou Camp có chút thảnh thơi khi lần lượt đánh bại Mallorca và Osasuna ở vòng 9 La Liga bằng những trận thắng đậm.

Màn đáp trả còn thú vị hơn bởi không chỉ làm nóng cuộc đua vô địch, mà còn tạo nên một cuộc đua danh hiệu "Vua phá lưới" và giải thưởng "Cầu thủ xuất sắc nhất năm 2012". Theo đó, ngay sau khi Lionel Messi lập cú đúp vào lưới Vallecano, Cristiano Ronaldo lập tức trả lời bằng 2 pha ghi bàn trong chiến thắng 5-0 trên sân Mallorca, các bàn còn lại do công của Gonzalo Higuain (2 bàn) và Luka Modric.

Chiến thắng không chỉ giúp đội quân của HLV Jose Mourinho tạm xua tan nỗi thất vọng sau trận thua Dortmund ở Champions League hồi giữa tuần, mà còn giữ vững khoảng cách 8 điểm với Barca (17 so với 25). Trong khi đó, Atletico Madrid tiếp tục thăng hoa với "sát thủ" Ramadel Falcao sau khi chân sút tuyển Colombia góp 1 bàn trong trận thắng 3-1 trước Osasuna. Đáng nói hơn, Atletico Madrid đang thực sự hồi sinh với lối chơi đầy thực dụng của HLV Diego Simeone và hiện chia sẻ ngôi đầu với Barca khi đều có 25 điểm và nối dài thành tích bất bại ở mùa này.

Sau lượt trận vòng 9, báo giới Tây Ban Nha phải thốt lên rằng các cuộc đua ở La Liga năm nay dường như chỉ gói gọn trong "bộ ba": Barca, Real Madrid, Atletico Madrid (tranh danh hiệu vô địch La Liga); Messi (13 bàn), Ronaldo (11 bàn) và Falcao (10 bàn) cho giải thưởng "Vua phá lưới". Ngoài ra, với việc cùng nhau "nổ súng" liên tiếp, Messi và Ronaldo đang khiến những lá phiếu bầu giải thưởng "Cầu thủ xuất sắc nhất năm 2012" vẫn chơi vơi.

Bất ngờ lớn nhất ở giải năm nay là á quân Europa League năm trước Athletic Bilbao lún sâu trong khủng hoảng khi thất thủ 1-2 trước Getafe và rớt xuống khu vực "cầm đèn đỏ". Ngược lại, Levante hạ Granada 3-1 để cùng Betis trở thành "ngựa ô" của giải với 1 vị trí trong top 6.

Nguyên Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.