Thế hệ kỳ diệu của bóng đá Pháp đã sẵn sàng

01/08/2010 10:36 GMT+7

Báo chí thể thao Pháp hôm qua hân hoan đón chào chiến thắng của tuyển U.19 tại giải vô địch châu Âu. Trong trận chung kết với Tây Ban Nha, dù bị dẫn trước nhưng U.19 Pháp vẫn lội dòng thành công để giành chiến thắng 2-1. Tuyển U.19 Pháp lên ngôi đã giúp người dân xứ lục lăng vơi đi nhiều thất vọng với màn trình diễn bạc nhược của đội tuyển đàn anh tại World Cup 2010.

U.19 Pháp đoạt chức vô địch châu Âu sau khi thắng 2-1 trước U.19 TBN - Ảnh: AFP

Báo chí thể thao Pháp hôm qua hân hoan đón chào chiến thắng của tuyển U.19 tại giải vô địch châu Âu. Trong trận chung kết với Tây Ban Nha, dù bị dẫn trước nhưng U.19 Pháp vẫn lội dòng thành công để giành chiến thắng 2-1. Tuyển U.19 Pháp lên ngôi đã giúp người dân xứ lục lăng vơi đi nhiều thất vọng với màn trình diễn bạc nhược của đội tuyển đàn anh tại World Cup 2010.

Tờ L’Equipe mô tả chức vô địch này là “Kỳ diệu, tuyệt vời. Thế hệ kế cận đã sẵn sàng”. Trưởng ban tổ chức giải chuyên nghiệp Pháp, Frederic Thiriez, phát biểu trên L’Equipe: “Chiến thắng của tuyển U.19 Pháp giống như một cơn gió lành thổi vào bầu không khí ngột ngạt của bóng đá Pháp những ngày qua. Những chàng trai trẻ này là tương lai của bóng đá Pháp. Họ đã thể hiện được khát vọng, tinh thần tập trung, sự khôn ngoan để đi đến thành công”.

Tờ Le Parisien ví von rất hay về chiến công của U.19 Pháp: “Một thế hệ vàng đã chết sau cuộc tự sát ngu xuẩn tại Nam Phi. Rất may, một thế hệ mới đã ra đời tại Normandy”. Họ  liên tưởng rất nhanh từ chuyện tuyển U.19 Pháp vô địch năm nay trên sân nhà với EURO 2016. Tại EURO 2016, Pháp cũng là nước chủ nhà và khi đó thế hệ U.19 của họ sẽ đạt độ chín trong sự nghiệp. Le Parisien cũng gợi ý cho HLV Laurent Blanc nên gọi các cầu thủ trẻ này vào trận giao hữu với Na Uy vào 11.8 vì trận này, các cầu thủ vừa tham dự World Cup 2010 đều bị LĐBĐ Pháp treo giò. 

Tờ Le Monde cho rằng ngay từ giờ có thể chọn một vài cầu thủ từ đội U.19 lên thi đấu tại đội tuyển quốc gia. Họ nhắc đến 3 cái tên là Kakuta, Coquelin và Faure. Kakuta là cầu thủ khá nổi tiếng vì vụ chuyển nhượng của anh từ Lens khiến Chelsea bị UEFA phạt cấm tham gia chuyển nhượng đến hết mùa 2010-2011 (nhưng sau đó lệnh này bị tòa án thể thao quốc tế phá bỏ). Hiện Kakuta là cầu thủ thuộc đội 1 Chelsea và anh đã ghi 2 bàn tại giải U.19 châu Âu lần này. Coquelin là tiền vệ được Arsenal phát hiện và đưa về đào tạo từ năm 2007. Cầu thủ này đã được chơi một số trận tại Cúp FA và Cúp liên đoàn trong màu áo Arsenal. Mùa này, Coquelin được Arsenal đem cho Lorient mượn 1 mùa. Trung vệ Faure đang khoác áo Lyon và cũng được chơi tại một số trận ở Cúp liên đoàn Pháp.

Việc làng báo Pháp đều đồng loạt ca ngợi các cầu thủ trẻ và kêu gọi đưa họ vào tuyển phản ánh một điều: Dư luận Pháp đã quá chán với cách mà các cầu thủ lớn thể hiện trong thời gian qua.

Anh Tú (Theo AP, L’Equipe, AFP)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.