Thua Mexico, tuyển Nga cay đắng dừng bước ở Confederations Cup

24/06/2017 23:53 GMT+7

Mở tỷ số trước nhưng tuyển Nga đã phải nhận thất bại 1-2 trước Mexico và không thể góp mặt ở bán kết Confederations Cup 2017.

    Nga

Kết thúc
1:2

Mexico

Samedov (25')   Araujo (30')
Lozano (52')
Bồ Đào Nha  4:0  New Zealand
Ronaldo (33', pen)
B.Silva (38')
A.Silva (80')
Nani (90'+1)
 

  Với các kết quả này, Bồ Đào Nha đứng đầu bảng A Confederations Cup 2017 với 7 điểm. Mexico bằng điểm nhưng đứng thứ 2 do kém hiệu số. Nga (3 điểm) và New Zealand (0 điểm) bị loại
90'+4
HẾT GIỜ. Mexico giành chiến thắng 2-1 trước Nga
90'
Trận đấu được bù giờ 3 phút
88'
THẺ VÀNG: Golovin (Nga) bị phạt vì kéo ngã Aquino
83'
Không còn gì để mất, tuyển Nga dồn toàn lực lên tấn công - Ảnh: AFP
  Ở trận cùng giờ, Bồ Đào Nha đang dẫn trước New Zealand 3-0. Người vừa ghi bàn là Andre Silva
78'
THAY NGƯỜI: Smolov (Nga) rời sân nhường chỗ cho Kanunnikov
75'
Kể từ đầu trận đến giờ, tiền đạo Smolov của tuyển Nga thi đấu rất mờ nhạt
71'
THẺ VÀNG: Đến lượt Vasin (Nga) bị trọng tài cảnh cáo
70'
THAY NGƯỜI: Erokhin (Nga) được thay bằng Smolnikov. Bên phía Mexico, Guardado nhường chỗ cho Alanis
68'
THẺ ĐỎ: Zhirkov (Nga) nhận thẻ vàng thứ 2 sau khi đánh nguội Layun
64'
THAY NGƯỜI: Bukharov (Nga) rời sân để Poloz vào thi đấu
63'
THẺ VÀNG: Kudryashov (Nga) bị phạt vì phạm lỗi với Hernandez
60'
Các cầu thủ Nga bắt đầu tỏ ra nôn nóng khi họ tung ra những cú sút xa
56'
Bàn thắng của Lozano khiến cho tốc độ trận đấu được đẩy cao với những pha lên bóng liên tiếp từ phía tuyển Nga
52'
VÀOOOOO. 2-1 cho Mexico. Thủ môn Akinfeev mắc sai lầm trong pha lao ra, tạo điều kiện cho Lozano đưa Mexico vượt lên - Ảnh: AFP
48'
Samedov sút bóng làm tung lưới Mexico nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị
46'
THAY NGƯỜI: Vela (Mexico) ra nghỉ để Aquino vào thay
46'
Hiệp 2 bắt đầu
45'+2
Trọng tài thổi còi kết thúc hiệp 1. Nga và Mexico đang tạm hòa nhau 1-1
45'
Hiệp 1 được bù giờ 2 phút
43'
Các cầu thủ Mexico đang thi đấu ung dung và chờ đợi cơ hội từ những sai lầm của tuyển Nga
  Bồ Đào Nha đã vượt lên dẫn New Zealand 2-0 nhờ bàn thắng của Bernardo Silva
39'
THAY NGƯỜI: D.Reyes (Mexico) bị chấn thương được thay bằng Luis Reyes
34'
Trận đấu đang diễn ra hấp dẫn với những pha đôi công của hai đội
  Ở trận đấu cùng giờ, Ronaldo mở tỷ số cho Bồ Đào Nha bằng pha đá phạt đền thành công
30'
VÀOOOOO. Tỷ số là 1-1. Từ đường chuyền dài của Herrera, Araujo bật cao đánh đầu làm tung lưới tuyển Nga - Ảnh: AFP
29'
Giờ thì Mexico sẽ phải đẩy cao đội hình tấn công
25'
VÀOOOOO. 1-0 cho tuyển Nga. Samedov mở tỷ số cho chủ nhà sau khi nhận đường chuyền từ Erokhin - Ảnh: AFP
20'
Các cầu thủ Mexico đang chơi áp sát để hạn chế khả năng tấn công của tuyển Nga
16'
THẺ VÀNG: Guardado (Mexico) bị phạt sau pha vào bóng với Samedov
12'
Tuyển Nga vừa có một cơ hội phản công, Zhirkov tung ra cú sút từ xa, bóng đi chệch khung thành Mexico
9'
THẺ VÀNG: Zhirkov (Nga) nhận thẻ vì phạm lỗi với Vela
4'
Tuyển Nga đẩy cao đội hình tấn công ngay từ sau tiếng còi khai cuộc
Phút thứ 1
Trận đấu bắt đầu

 

Đội hình ra sân: 
Nga (3-4-2-1): Akinfeev; Vasin, Dzhikiya, Kudryashov; Samedov, Erokhin, Glushakov, Zhirkov; Golovin, Bukharov; Smolov
Dự bị: Smolnikov, Shishkin, Gazinskiy, Poloz, Kambolov, Gabulov, Kutepov, Miranchuk, Marinato, Kanunnikov, Tarasov, Kombarov
Mexico (4-3-3): Ochoa; Araujo, Diego Reyes, Moreno, Layun; Jonathan dos Santos, Herrera, Guardado; Vela, Hernandez, Lozano
Dự bị: Cota, Marquez, Fabian, Jimenez, Giovani dos Santos, Talavera, Damm, Peralta, Aquino, Luis Reyes, Alanis

Vào 22 giờ đêm nay (24.6, giờ VN), BĐN chỉ phải gặp đội đã bị loại New Zealand mà một kết quả hòa tại Saint Petersburg cũng đủ đưa họ vào bán kết. Như vậy, Nga và Mexico sẽ phải lao vào cuộc tử chiến tại Kazan để giành tấm vé còn lại vào bán kết. Cả hai HLV Cherchesov của Nga và Osorio của Mexico đều lạc quan trước trận đấu quyết định này, dù “Sbornaya” buộc phải thắng trong khi một kết quả hòa là quá đủ với “El Tri”.
Sẽ quá khó cho Nga khi chịu áp lực lớn buộc phải thắng trong khi Mexico đang có phong độ rất tốt, chỉ thua một trong 15 trận gần nhất. Thế nên không loại trừ khả năng Nga sẽ trở thành đội chủ nhà đầu tiên không vượt qua được vòng bảng, kể từ khi Hàn Quốc gây thất vọng vào năm 2001.

tin liên quan

Confederations Cup 2017: Nga - Mexico: Một mất, một còn
HLV Stanislav Cherchesov tin rằng đội tuyển Nga sẽ giành được chiến thắng trước Mexico để lọt vào bán kết nhưng “El Tri” sẽ làm tất cả những gì có thể nhằm ngăn chặn điều đó.
Mặc dù vậy, HLV Stanislav Cherchesov vẫn tỏ ra rất tự tin, nhất là khi họ nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của các CĐV trên sân nhà. Ông nói: “Chúng tôi không nghĩ đến việc bị loại. Thật là hài lòng khi ở vị trí này. Chúng tôi có rất nhiều trách nhiệm trên vai của chúng tôi. Các cầu thủ và đội bóng của chúng tôi rất tự tin”.
Với ý nghĩ đó và khi không còn đường lùi, HLV Cherchesov có thể từ bỏ cách chơi phòng thủ trong sơ đồ 5-4-1 vốn tỏ ra không hiệu quả trước Bồ Đào Nha để quay lại với 4-4-2, hệ thống đã hoạt động tốt trước New Zealand, khi Dmitry Poloz được bố trí chơi bên cạnh Fedor Smolov trên tuyến đầu. Ông nói tiếp: “Về trận đấu này - chúng tôi sẽ chơi theo cách mà chúng tôi cần - nhưng điều quan trọng nhất là sẽ phải thắng. Trên lý thuyết, họ có vẻ mạnh hơn chúng tôi. Họ đã chơi tốt trong 2 trận đấu. Chúng tôi tôn trọng đội bóng này. Chúng tôi biết rất rõ điều mà chúng tôi cần làm”.
Hernandez (14) sẽ là đối tượng cần được các hậu vệ Nga quan tâm AFP
Không ai có thể xem thường Mexico vào thời điểm này khi họ chỉ mới để thua có một trong 15 trận gần nhất và đang dẫn đầu một cách thuyết phục ở vòng loại World Cup 2018 của khu vực CONCACAF. Do vậy, trung vệ Viktor Vasin cần phải theo sát tiền đạo Javier Hernandez của Mexico, trong khi các đồng đội của anh ở hàng phòng ngự cần phải cảnh giác trước những pha đánh biên với tốc độ rất cao của đối thủ, để ngăn chặn những điều đáng tiếc có thể xảy ra.
Sẽ ra sao nếu như đội tuyển Mexico bị loại ra khỏi cuộc chơi khi họ chỉ cần một kết quả hòa với người Nga là đạt được mục đích? Chắc chắn HLV Osorio khó có thể yên vị khi LĐBĐ Mexico vẫn chưa đặt trọn niềm tin vào ông và các phương tiện truyền thông ở quê nhà vẫn không ngừng chỉ trích ĐTQG của họ. Thậm chí ông cũng đã bị chỉ trích khi thay đến 8 cầu thủ cho trận đấu với New Zealand khiến “El Tri” suýt bị mất điểm. Tiền vệ Andres Guardado nói: “Cho dù chúng tôi chơi kém hay tốt, họ luôn tìm cách để chỉ trích. Chúng tôi không có vấn đề với những gì mà họ nói”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.