Thua sốc Sunderland, Mourinho chúc mừng... sảng

20/04/2014 06:48 GMT+7

(TNO) Để thua 1-2 trên sân nhà trước Sunderland, HLV Jose Mourinho của Chelsea liên tục dùng từ chúc mừng... học trò, trọng tài và cả đối thủ.

(TNO) Để thua 1-2 trên sân nhà trước Sunderland, HLV Jose Mourinho của Chelsea liên tục dùng từ chúc mừng... học trò, trọng tài và cả đối thủ.

>> Báo giới đưa Mourinho lên đỉnh cao của sự đặc biệt
>> Chelsea qua khe cửa hẹp, Mourinho lên giọng chê PSG
>> HLV Mourinho lập kỷ lục ở Champions League  


Trợ lý HLV Rui Faria đã tranh cãi với trọng tài Mike Dean và bị đuổi lên khán đài - Ảnh: Reuters

Ở trận đấu tại sân Stamford Bridge, Chelsea có sự khởi đầu rất thuận lợi khi Samuel Eto'o giúp đội chủ nhà vượt lên dẫn trước với cú đệm bóng cận thành ở phút 12. Tuy nhiên, chỉ 6 phút sau Connor Wickham đã ghi bàn cho Sunderland đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Đến phút 82, bi kịch đã xảy ra với Chelsea khi cầu thủ được Sunderland mượn về từ Liverpool Fabio Borini sút thành công quả đá phạt đền buộc "The Blues" phải rời sân trắng tay.

Quá bức xúc với quyết định cho Sunderland được hưởng penalty, trợ lý HLV Rui Faria đã tranh cãi với trọng tài Mike Dean và bị đuổi lên khán đài.

Về phần mình, HLV Mourinho vẫn giữ được sự bình tĩnh, tuy nhiên ông không quên dành cho Mike Dean và cả trưởng ban trọng tài Premier League Mike Riley những lời mỉa mai trong cuộc họp báo sau trận.

 
HLV Jose Mourinho đã có ý mỉa mai trọng tài - Ảnh: Reuters 

"Xin chúc mừng các cầu thủ của tôi v ìvì những gì họ đã có và những gì họ không có. Chúc mừng Sunderland vì họ đã giành được chiến thắng.

Xin chúc mừng Mike Dean vì ông đã có một màn trình diễn tuyệt vời. Và xin chúc mừng Mike Riley bởi những gì họ làm ở mùa này quá tuyệt vời cho con đường đến chức vô địch. Xin chúc mừng tất cả những điều đó, và tôi không còn gì để nói thêm", Mourinho bỏ dở cuộc phỏng vấn và ông tiếp tục lặp lại các 4 điều nói trên trong cuộc họp báo sau đó.

Thua Sunderland, Chelsea hiện vẫn chỉ có 75 điểm, kém Liverpool 2 điểm nhưng đã chơi nhiều hơn đối thủ 1 trận, trong khi Premier League 2013-2014 chỉ còn 3 vòng đấu nữa.

Bảo Nghi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.