Tiền không là tất cả

22/05/2012 03:26 GMT+7

2 triệu euro là khoản tiền Montpellier chi mua sắm cầu thủ suốt cả mùa giải, trong khi Paris St.Germain (PSG) tiêu tốn hơn 108 triệu vẫn chỉ về nhì.

2 triệu euro là khoản tiền Montpellier chi mua sắm cầu thủ suốt cả mùa giải, trong khi Paris St.Germain (PSG) tiêu tốn hơn 108 triệu vẫn chỉ về nhì.

Ở lượt đấu cuối diễn ra rạng sáng qua, các CĐV chủ yếu của Auxerre vì muốn giúp PSG vô địch đã quậy phá dữ dội trên khán đài khiến trận đấu gián đoạn nhiều lần. Tuy nhiên, cuối cùng, Montpellier cũng vượt qua được sức ép để ngược dòng đánh bại đội đã rớt hạng Auxerre 2-1 ngay trên sân khách nhờ cú đúp của tiền đạo John Utaka người Nigeria, chấm dứt mọi hy vọng của PSG.

Montpellier đăng quang với 82 điểm hơn đối thủ cạnh tranh PSG 3 điểm (cũng ngược dòng thắng Lorient 2-1 trong trận đấu cùng giờ). Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Montpellier đăng quang giải VĐQG Pháp, và cũng chỉ mới 3 mùa bóng lên chơi ở hạng cao nhất bóng đá Pháp sau 5 năm lặn ngụp ở giải Ligue 2 (hạng nhất).

 Tiền không là tất cả
CĐV Montpellier mừng vui khi đội nhà đăng quang - Ảnh: Reuters

Montpellier chưa khi nào được xem là một thế lực của bóng đá Pháp (trước đó thành tích cao nhất chỉ là vô địch Cúp nước Pháp hồi năm 1990), dù cũng từng là nơi nhiều danh thủ xuất sắc thế giới đến thi đấu như Cantona, Roger Milla, Valderrama…, hay như đương kim HLV trưởng tuyển Pháp Laurent Blanc cũng đã chơi cho Montpellier từ năm 1983 - 1991. Montpellier cũng chẳng được lòng CĐV nhiều nơi ở nước Pháp, bởi sau khi chính thức đoạt chức vô địch trên sân Stade Abbe-Deschamps của Auxerre, họ đã bị giễu cợt thậm tệ.

Đây là điều lạ lùng khiến người ta phải ngẫm nghĩ. Thành công của Montpellier đáng ra phải được khích lệ nếu biết rằng giữa lúc nhiều “ông lớn” như PSG có được sự hậu thuẫn rất lớn về tài chính từ các ông chủ dầu mỏ đến từ Qatar vẫn không thể có được chức vô địch. Mùa vừa qua, PSG chỉ thua Man.City ở giải Ngoại hạng Anh về khoản chi tiêu mua sắm cầu thủ. Chỉ riêng giá trị của tiền vệ Pastore (43 triệu euro) cũng đã hơn nhiều lần tổng giá trị của cả đội hình Montpellier (chỉ có mỗi ngôi sao sáng nhất là tiền đạo Olivier Giroud - tân Vua phá lưới giải Ligue 1 với 21 bàn, bằng với Nene của PSG, nhưng xếp trên nhờ có 9 đường chuyền thành bàn). Ngoài ra là sự có mặt của HLV danh tiếng Carlo Ancelotti. Nhưng rốt cuộc cũng chẳng thể mang lại vinh quang.

Montpellier phải chi tiêu dè sẻn và tuyển mộ cầu thủ với giá rất thấp chỉ vài trăm ngàn euro, có khi là cầu thủ nghiệp dư hoặc đi mượn từ đội khác, và cũng chỉ bỏ ra 2 triệu euro để sắm cầu thủ mới. Với chức vô địch không tưởng này, mùa tới Montpellier cũng lần đầu được góp mặt ở vòng đấu bảng Champions League.

Giang Lao

>> Ancelotti khởi đầu suôn sẻ cùng PSG
>> Atletico Madrid, PSG và Genoa đồng loạt sa thải HLV
>> PSG đón Giáng sinh an lành

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.