Với cặp Anelka - Malouda, hy vọng Chelsea sẽ tìm lại chính mình - Ảnh: AFP |
Bayern Munich, Real Madrid, Chelsea và Arsenal rất cần một chiến thắng ở lượt trận thứ 2 vòng bảng, diễn ra rạng sáng mai (theo giờ VN), nhằm xua tan nỗi buồn cuối tuần qua.
Nếu chiếu theo những gì đã thể hiện một cách tưng bừng ở lượt trận đầu tiên thì không ai có thể nghi ngờ các đại gia trên sẽ một lần nữa có thêm trận thắng làm vốn để bảo đảm suất đi tiếp vào vòng 16 đội. Bởi ở lượt này họ đều gặp những đối thủ dưới cơ và đã thua ở trận ra quân, bất chấp phải đến chơi trên sân khách. Cụ thể là Bayern Munich gặp FC Basel (bảng E), Real Madrid gặp Auxerre (bảng G), Arsenal gặp Partizan Belgrade (bảng H). Chỉ có Chelsea gặp O.Marseille (bảng F) trên sân nhà Stamford Bridge.
Tuy thế, vòng đời chẳng bao giờ suôn sẻ với bất cứ ai. Mới gần 2 tuần qua nhưng đã có nhiều thay đổi lớn. “Hùm xám” Bayern Munich sau chiến thắng oanh liệt trước AS Roma 2-0 đã chơi sa sút ở giải Bundesliga và rớt xuống vị trí thứ 9, đáng kể nhất là trận mới thua trước Mainz 1-2 ngay trên sân nhà đã làm cho giới lãnh đạo CLB này thực sự nổi giận. Chủ tịch của Bayern, ông Karl-Heinz Rummenigge đã lên tiếng cảnh báo thầy trò HLV Louis van Gaal: “Bayern cần phải thắng ở Basel để vực dậy tinh thần và hướng tới trận chiến không khoan nhượng với Borussia Dortmund (đội đang xếp thứ 2 ở Bundesliga - NV) vào cuối tuần tới”.
Tỷ lệ cược: 28.9, 23 giờ 30: Spartak Moscow - MSK Zilina: Spartak chấp 1 trái, thắng 9 (Nguồn: Asianbookie) |
Với Chelsea là các ca chấn thương của Lampard, Kalou và Benayoun khiến thiếu hẳn phương án tấn công, và đã bị Man.City bắt bài. Ở trận gặp Marseille, các cầu thủ này tiếp tục vắng mặt, cộng thêm chân sút chủ lực Drogba vẫn còn bị cấm thi đấu đẩy Chelsea rơi vào thế khó thực sự. Cũng may là họ còn có bộ đôi tấn công người Pháp là Anelka và Malouda quá rành rẽ những người đồng hương, nên Chelsea phần nào nhẹ gánh để hy vọng vào một trận thắng để tạm bình ổn một mặt trận. Riêng Arsenal, vấn đề lớn nhất là trạng thái tâm lý không vững vàng, trong đó vị trí của thủ môn Almunia thực sự có quá nhiều bất ổn. Ở hoàn cảnh hiện tại, HLV Arsene Wenger bắt buộc phải dựa vào người gác đền này, và làm công tác tư tưởng để các “Pháo thủ” trẻ kịp trở lại chính mình ở chuyến làm khách hứa hẹn có nhiều trắc trở trước đối thủ Partizan Belgrade. Trận này, Arsenal vẫn thiếu vắng thủ quân Fabregas, rồi một loạt trụ cột khác như Walcott, Van Persie, Vermaelen...
Giang Lao
Bình luận (0)