Tinh thần sẽ quyết định

27/04/2010 09:08 GMT+7

Trận thua của Lyon trước Bayern vào tuần trước khiến tôi vẫn còn cảm giác cay đắng. Nửa giờ đồng hồ đầu tiên, Bayern chơi áp đảo, có nhiều cơ hội với sự tỏa sáng của Ribery. Nhưng từ khi anh ta bị đuổi, Lyon không còn chịu áp lực như trước. Sau giờ nghỉ, người ta hy vọng Lyon sẽ có sự đột phá nhưng mọi thứ lại không như vậy. Vấn đề là đội hình Lyon bị kéo giãn, khoảng cách giữa Lisandro và hậu vệ cuối cùng quá dài.

Emmanuel Petit (cựu tuyển thủ Pháp)

Trận thua của Lyon trước Bayern vào tuần trước khiến tôi vẫn còn cảm giác cay đắng. Nửa giờ đồng hồ đầu tiên, Bayern chơi áp đảo, có nhiều cơ hội với sự tỏa sáng của Ribery. Nhưng từ khi anh ta bị đuổi, Lyon không còn chịu áp lực như trước. Sau giờ nghỉ, người ta hy vọng Lyon sẽ có sự đột phá nhưng mọi thứ lại không như vậy. Vấn đề là đội hình Lyon bị kéo giãn, khoảng cách giữa Lisandro và hậu vệ cuối cùng quá dài.

Ngoại trừ cú dứt điểm của tiền vệ Kim Kallstrom ra, chúng ta hầu như không thấy sức mạnh và lợi thế của Lyon. Các cầu thủ Lyon luôn bị bế tắc trong khoảng 30 mét cuối sân của Bayern. Lyon không tạo ra sức ép để dồn Bayern về phần sân nhà và chia cắt sự liên lạc giữa đội hình Bayern với Robben siêu việt. Lyon đã có cơ hội tuyệt vời trong thế 11 đánh 10, nhưng họ không đủ sức mạnh và tinh thần để giải quyết trận đấu. Sau khi Toulalan (Lyon) bị đuổi, Lyon không còn kiểm soát được trận đấu. Đối mặt với một đội bóng có lối chơi giàu thể lực như Bayern, bạn cần phải có một chiến thuật khôn ngoan. Tôi không cảm thấy điều đó từ Lyon trận vừa rồi.

Tôi nghĩ Lyon đã gặp may khi chỉ thua 0-1 tại Munich. Vẫn còn lượt về để hướng đến. Để chiến thắng, Lyon phải làm chủ khu vực trung tuyến, vô hiệu hóa Robben. Lyon cần đá với bản lĩnh của đội bóng chiến thắng, điều họ đã chứng minh trong các trận thắng Liverpool, Real Madrid. Đó là các trận đấu mà Lyon đã chơi tấn công rất tốt, bịt chặt các mối nguy hiểm. Để tiếp tục làm điều này thì cần hai thứ quan trọng: sự gắn kết trong đội hình và sự cơ động.

Điều may mắn là đêm thứ tư này, Lyon chỉ phải di chuyển 70 yard (1 yard = 0,914m) để đến sân đấu (Petit ám chỉ trận này Lyon sẽ không mất sức di chuyển bằng xe bus như lượt đi nên có thể chơi với đội hình gắn kết và cơ động-NV). Lyon biết họ có thể lật ngược được tình thế. Nhiều người nghi ngại HLV Puel sẽ lại áp dụng chiến thuật thận trọng như trong lượt đi, nhưng đừng quên rằng tinh thần cầu thủ mới là thứ quyết định tất cả. Hãy học tập tấm gương Inter.

N.M (Theo L’Equipe)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.